Người phụ nữ này, được gọi với bí danh là Pang, sống tại tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc). Năm 2014, cô kết hôn với Jia Bin - người được ông chú của Pang giới thiệu là sĩ quan thuộc Lực lượng Cảnh sát vũ trang nhân dân Trung Quốc, một đơn vị bán quân sự chuyên phụ trách chống khủng bố, bạo loạn và an ninh nội địa.
Anh chồng "cảnh sát" thích chơi trò trốn tìm
Theo SCMP, hai người có với nhau một cậu con trai. Tuy nhiên "sĩ quan Jia" hiếm khi ở nhà. Ban đầu, anh ta biến mất vài ngày, rồi vài tháng, với lý do đi làm "nhiệm vụ đặc biệt". Đến năm 2017 thì… bốc hơi hoàn toàn, để lại Pang cùng con nhỏ và một mớ câu hỏi chưa lời đáp.
Vì sợ làm chồng phật ý, Pang chưa từng kiểm tra giấy tờ thật của anh ta, cũng không dám liên hệ đơn vị mà chồng nói mình công tác. Pang cho biết cô lớn lên trong gia đình đơn thân và rất muốn con mình có một người cha, nên đã tin tưởng tuyệt đối, một niềm tin sau này hóa ra khá… liều lĩnh.
Đến năm 2020, Pang nộp đơn xin ly hôn. Tại tòa, cô được thông báo một tin còn sốc hơn việc chồng bỏ nhà đi. Trên giấy tờ pháp lý, "Jia Bin" không hề tồn tại.
Hóa ra khi đăng ký kết hôn, người đàn ông này chỉ nộp thẻ quân nhân và giấy xác nhận đơn vị. Thế nhưng tất cả đều là đồ giả. Xui xẻo thay, vào năm 2014, cơ quan hộ tịch chưa có khả năng kiểm tra kỹ nên đã để lọt những giấy tờ không có giá trị này. Đám cưới cũng chỉ có một người phụ nữ tự xưng là "chị gái" anh ta tới dự. Cha mẹ thì được báo là… đã qua đời.

Pang trên sóng truyền hình khi kể lại cuộc đời của mình trong những ngày tháng bên cạnh "Jia Bin".
Pang biết được thêm thông tin chấn động vào năm 2021, khi cô nhận được cuộc gọi từ một nhà tù. Phía trại giam thông báo chồng cô thực chất tên là Tu Jinli - một kẻ đã bị kết án giết người và lừa đảo, đang trốn lệnh truy nã.
Tu còn có vợ và con ở nơi khác. Năm 2011, hắn giết người trong một vụ ẩu đả rồi bỏ trốn sang thành phố Pang sinh sống. Để che giấu thân phận, hắn đóng vai cảnh sát và tiếp tục lừa tiền nhiều người.
Sau khi một nạn nhân trình báo, cảnh sát lần ra tung tích Tu qua camera giám sát và bắt giữ hắn năm 2017. Đến năm 2020, Tu chính thức bị kết án.
"Thật ghê tởm khi tôi đã kết hôn và sinh con với một kẻ giết người", Pang nói. Phải tới năm ngoái, sau hàng loạt thủ tục hành chính, cuộc hôn nhân của cô mới được hủy bỏ hợp pháp.

Người phụ nữ này đã có một đứa con chung với tên sát nhân.
Câu chuyện lập tức gây bão mạng xã hội Trung Quốc. Một người bình luận: "Kinh thật, sống với chồng giả bảy năm vẫn ổn, nhưng phát hiện sự thật thì đúng là không chịu nổi".
Người khác thắc mắc: "Ông chú kiểu gì mà đi mai mối cho cháu gái một… kẻ sát nhân trốn lệnh truy nã?".
Có cư dân mạng cay đắng tổng kết: "Đăng ký kết hôn thì dễ như mua rau, còn ly hôn thì gian nan như xin visa sao Hỏa".
Một chuyện đời thật, nghe cứ như kịch bản phim, nhưng tiếc là không hề có chữ "phim" nào ở đây.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười




Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận