
Hồ Quang Hiếu đưa vợ con về Tây Nguyên sinh sống.
Sau đám cưới hồi tháng 9, vợ chồng Hồ Quang Hiếu - Tuệ Như thống nhất giảm tốc độ cuộc sống. Ca sĩ cho biết anh muốn tranh thủ thời gian dành cho gia đình thay vì tất bật chạy show liên tục như trước.
Từ đó, cả nhà quyết định khóa cửa nhà 20 tỉ ở thành phố, chọn Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk làm điểm dừng chân cho hành trình sống chậm. Đây cũng là quê gốc của giọng ca Con bướm xuân.
Ở Tây Nguyên, Hồ Quang Hiếu - Tuệ Như ở trong một ngôi nhà sàn của người quen, nơi sáng mở mắt gặp nắng xuyên tán lá, tối ngồi nghe bếp lửa tí tách.
Những ngày không có còi xe, không có lịch trình ngồn ngộn lại trở thành món quà lớn nhất với gia đình nhỏ của nam ca sĩ.
Hồ Quang Hiếu tìm lại tuổi thơ, tìm thêm sự kết nối
Lớn lên trong thiếu thốn, từ năm 7- 8 tuổi đã theo cha mẹ lên rẫy, Hồ Quang Hiếu cho biết mỗi lần trở về buôn làng, anh lại thấy những ký ức cũ ùa về.
Dù giờ cuộc sống đã khá giả, anh vẫn luôn nhớ những mùi hương của rừng, của bếp củi, của những bữa ăn đạm bạc mà ấm áp.
Về Đắk Lắk lần này, nam ca sĩ có dịp theo người thân đi rừng, đi rẫy... như ngày bé. Anh nói vui: "Chỉ cần nghe tiếng gùi va vào đá là tôi nhớ lại cả một góc tuổi thơ".

Vợ chồng Hồ Quang Hiếu thích thú với cuộc sống, không khí ở quê nhà.

Con trai đầu lòng đồng hành cùng bố mẹ trong hành trình sống chậm.

Cả hai đi bắt cá ở hồ.

Thỉnh thoảng họ lại trốn con hẹn hò lãng mạn giữa núi rừng.
Trong khi đó, người mẫu Tuệ Như (quê Cà Mau) dành phần lớn thời gian học nấu các món dân dã Tây Nguyên. Chỉ sau vài ngày, cô có thể làm đúng vị những món gắn liền với chồng từ thời thơ ấu.
Điều đó khiến Hồ Quang Hiếu vô cùng xúc động: "Vợ tôi khéo tay lắm, nấu đúng vị như má tôi nấu ngày xưa".
Tuệ Như cho biết vùng đất Tây Nguyên mang lại cho cô cảm giác gần gũi kỳ lạ. Mỗi sáng thức dậy giữa không gian xanh mát, nghe tiếng chim rừng, cô cảm thấy như được "reset" lại tâm trạng.
Video Hồ Quang Hiếu hát H'ren lên rẫy.
Không chỉ chuyến đi lần này, trước đó vợ chồng Hồ Quang Hiếu cũng đưa con đến nhiều vùng nông thôn khác để khám phá và tránh xa sự hào nhoáng của phố thị.
Từ khi có con, anh bảo mình không còn mặn mà với tiệc tùng hay xô bồ chốn đô thị nữa. Điều anh mong nhất là con được lớn lên trong không gian thiên nhiên, có ký ức thật sự để sau này nhớ về.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận