'Cô hồn' trộm vịt quay trong ngày rằm tháng 7
Nam thanh niên nhanh như gió trộm con vịt quay đang bày bán. Nếu không có camera ghi lại, có lẽ chị chủ tiệm vẫn chưa hay biết vì sự việc vừa mới xảy ra.
Nam thanh niên nhanh như gió trộm con vịt quay đang bày bán. Nếu không có camera ghi lại, có lẽ chị chủ tiệm vẫn chưa hay biết vì sự việc vừa mới xảy ra.
Mãi đến khi người bố lấy điện thoại ra kiểm tra camera an ninh thì mới hiểu vì sao con vịt quay đã không cánh mà bay.
'Ăn vụng có miếng mà mách lẻo dữ vậy trời', chú chó said.
Ăn vụng bị cô chủ bắt quả tang, chú chó ngoan ngoãn chịu tội khi bị phạt.
'Tui thèm vịt quay quá! Chịu không nổi sen à', chú chó said.
Biết rõ thử thách 'ai ăn trước người đó thua', chú chó corgi liền bày trò 'cám dỗ' đồng bọn nhưng bất thành.
Diêm Vương nghe vậy thì thấy xốn xang trong lòng. Ông lắc đầu buồn bã, rồi ra lệnh: Bây đâu, mở kho đốt nhang để cô hồn hửi nhang cho đỡ đói.

Bạn thấy con ngựa hay ngôi nhà trước? Điều đó sẽ tiết lộ bạn là người vui vẻ, hướng ngoại hay là người cực kỳ lý trí.

Sau khi thất bại trong lần vận chuyển thứ hai, Điêu Airline đã bị 'bay màu'. Nhưng Dương Quá quyết tâm khởi nghiệp thêm một lần nữa.

Hãy chọn một chiếc gương để khám phá xem khả năng đọc vị người khác của bạn tới đâu.

Không chỉ là những vũ công múa lân, anh công nhân môi trường... nay cảnh sát Thái Lan còn hóa thân thành bụi cây để bắt tội phạm. Câu chuyện khiến một bộ phận công chúng cho rằng 'câu view'.

Bị thổi nồng độ cồn nên cô gái liền giải thích với cảnh sát 'má em đỏ là em đánh má hồng chứ em không có uống rượu' và cái kết là máy báo vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,036mg/l khí thở.
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
X