Kylian Mbappe có thể là một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất thế giới, nhưng kỹ năng chụp ảnh bạn gái của anh lại đang bị mạng xã hội đem ra "chấm điểm".
Theo El Pais, trong loạt ảnh kỳ nghỉ được Mbappe đăng tải, nhiều người nhận ra sự khác biệt giữa những bức ảnh được cho là do Ester Expósito chụp cho anh và những tấm anh chụp nữ diễn viên.
Nếu ảnh Mbappe do bạn gái chụp trông khá chỉn chu, Expósito lại xuất hiện trong không ít khoảnh khắc "kém đẹp" dưới ống kính của bạn trai. Một người dùng trên X thậm chí nhắn nhủ Mbappe nên luyện thêm kỹ năng chụp ảnh, thay vì chỉ chăm chăm đá bóng.
Chuyện này không mới và cũng chẳng riêng gì Mbappe. Trên mạng xã hội có không ít phụ nữ than phiền rằng họ luôn cố chọn góc đẹp nhất để chụp cho bạn trai, trong khi nửa kia lại chỉ có khả năng lưu giữ những khoảnh khắc mà chính chủ chỉ muốn cho ngay và luôn vào... thùng rác.

Kylian Mbappe nỗ lực chụp ảnh cho bạn gái - Ester Expósito.
Khi mấy chị gái nhìn ảnh, còn mấy anh con trai chỉ lo nhìn… người yêu
Theo Hans Fischer, nhà sáng tạo nội dung chuyên về tâm lý và khoa học thần kinh ứng dụng, có một cách lý giải khá thú vị cho hiện tượng này.
Khi một người tự nhìn thấy mình trong một bức ảnh không đẹp, não bộ dễ tập trung vào những điểm không hài lòng như góc chụp, tư thế, ánh sáng hay biểu cảm. Nhưng khi người yêu nhìn bức ảnh ấy, cách tiếp nhận có thể khác.
Fischer dẫn một nghiên cứu của Stanford về hiện tượng được gọi là "thiên kiến thân thuộc cảm xúc" (affective familiarity bias). Theo cách giải thích này, khi nhìn hình ảnh người mình yêu, não bộ có thể kích hoạt những vùng liên quan đến tình cảm, phần thưởng và ký ức chung.

Một số tấm ảnh của Ester Expósito được Mbappe chụp.
Nói cách khác, cô gái có thể đang soi góc mặt và ánh sáng, còn bạn trai thì đơn giản nhìn thấy… người mình yêu.
Nghiên cứu được Fischer nhắc tới cũng cho rằng khi yêu, con người có xu hướng nhìn đối phương hấp dẫn hơn. Một số người gọi vui cơ chế này là "bộ lọc si mê" (adoration filter).
Điều đó có thể giải thích tại sao một anh chàng nhìn bức ảnh bạn gái và nghĩ "dễ thương mà", trong khi cô gái nhìn lại chỉ thấy tóc rối, mắt nhắm và góc mặt chẳng giống mình chút nào.
Chụp ảnh tuy xấu nhưng lại là kỷ niệm đẹp
Không phải ai cũng cho rằng ảnh chụp người yêu đẹp mới là ảnh có giá trị.
Nhiếp ảnh gia Rai Robledo cho rằng ngay cả người có chuyên môn cũng chịu áp lực phải tạo ra một bức ảnh thật đẹp khi cầm máy chụp người yêu. Nhưng thực tế không phải lúc nào bối cảnh cũng hoàn hảo, khi nơi chụp có thể đông người, ánh sáng không đẹp hoặc mái tóc của đối phương hôm ấy không vào nếp.

Mbappe trong khung hình được bạn gái chụp - Ảnh: IGNV
Trong những trường hợp đó, một bức ảnh không hoàn hảo đôi khi lại giữ được ký ức chân thật hơn. Thay vì nhớ về việc phải tạo dáng hay tìm một góc thật đẹp, người ta có thể nhớ rằng mình đã có một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau.
Trên Reddit, chủ đề "Vì sao bạn trai chụp ảnh tôi xấu thế?" cũng xuất hiện trong nhiều cuộc thảo luận. Một số người dùng nam cho rằng họ không nghĩ bạn gái trông xấu, mà chỉ thấy đó là hình ảnh bình thường như ngoài đời.
Một người còn cho rằng anh thích những bức ảnh tự nhiên hơn những tấm hình hoàn hảo với lớp trang điểm và bộ lọc. Với anh, nhìn thấy người mình yêu trong những khoảnh khắc đời thường vẫn có thể khiến mình cảm thấy may mắn.
Thậm chí, hiện tượng này đã trở thành chất liệu cho hài kịch. Molly McNearney, biên kịch và nhà sản xuất truyền hình, từng nói về chuyện phụ nữ thường không hài lòng với những bức ảnh do chồng chụp trong một chương trình truyền hình, sau đó đưa ra so sánh giữa ảnh do phụ nữ trong ê kíp chụp và ảnh do chồng họ thực hiện.
Sau tất cả, với nhiều anh con trai, một bức ảnh "không đẹp" đôi khi vẫn là một bức ảnh đẹp vì trong đó có người mình yêu. Nhưng yêu đến đâu thì yêu, thỉnh thoảng cũng nên nhớ mở mắt, chỉnh góc và bấm máy cho đàng hoàng một chút.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận