Khán đài bóng đá thường là nơi của những tiếng hò reo, những điệu nhảy ăn mừng và các màn cổ vũ đầy cảm xúc. Thế nhưng Michel Kuka Mboladinga lại trở thành hiện tượng theo cách hoàn toàn trái ngược.
Mỗi khi đội tuyển CHDC Congo thi đấu, người đàn ông 49 tuổi này xuất hiện trong bộ vest và cà vạt chỉnh tề, giơ một cánh tay lên cao rồi giữ nguyên tư thế ấy suốt trận đấu. Giữa hàng nghìn cổ động viên đang hát vang và nhảy múa, ông gần như không cử động.

Michel Kuka Mboladinga tại Cúp bóng đá châu Phi (AFCON) 2025 - Ảnh: REUTERS
Hình ảnh đặc biệt đó giúp Mboladinga nổi tiếng tại Cúp bóng đá châu Phi (AFCON) 2025 ở Morocco. Truyền hình liên tục ghi lại cảnh ông đứng bất động trên khán đài, còn mạng xã hội thì nhanh chóng biến người đàn ông này thành một hiện tượng.
Người hâm mộ Congo gọi ông bằng biệt danh "Lumumba Vea" hay "Lumumba vẫn sống". Nghi thức của Mboladinga được lấy cảm hứng từ Patrice Lumumba, vị Thủ tướng đầu tiên của Congo sau khi đất nước giành độc lập. Ông mặc trang phục giống vị lãnh tụ quá cố và tái hiện tư thế quen thuộc của bức tượng Lumumba tại thủ đô Kinshasa.
Chia sẻ với Wall Street Journal, Mboladinga cho biết việc đứng yên là cách ông tưởng nhớ Lumumba, đồng thời thể hiện sự ủng hộ tinh thần dành cho đội tuyển quốc gia.

Mboladinga luôn đứng bất động trong cùng một tư thế suốt 90 phút trận đấu diễn ra.
Từ 'lá bùa' trên khán đài đến World Cup
Theo thời gian, Mboladinga không chỉ là một cổ động viên nổi tiếng. Với nhiều người hâm mộ Congo, ông còn được xem như một "lá bùa" may mắn của đội tuyển. Tuy nhiên con đường đưa Mboladinga đến World Cup 2026 để cổ vũ đội nhà không hề thuận lợi.
Reuters cho biết ông đến giải đấu muộn hơn dự kiến do các biện pháp hạn chế đi lại áp dụng với công dân CHDC Congo trong bối cảnh dịch Ebola bùng phát tại nước này. Đợt dịch đã khiến hơn 1.000 người nhiễm bệnh và cướp đi sinh mạng của 254 người.

Mboladinga được xác định đã kịp đến World Cup 2026 để tiếp lửa cho đội nhà.
Dù vậy, Mboladinga cuối cùng vẫn có mặt để tiếp lửa cho đội tuyển Congo. Sự xuất hiện của ông được xem là nguồn động viên tinh thần trước khi đội bóng bước vào trận gặp Colombia, sau trận hòa 1-1 với Bồ Đào Nha ở lượt đấu đầu tiên.
Tất nhiên không có bằng chứng nào cho thấy việc đứng bất động hơn 90 phút có thể giúp đội tuyển tránh được bàn thua. Nhưng bóng đá từ lâu không chỉ được tạo nên bởi những con số hay chiến thuật.
Bởi đôi khi môn thể thao này còn được nuôi dưỡng bằng những niềm tin rất riêng. Và ở World Cup năm nay, niềm tin ấy đang mang hình dáng của một người đàn ông đứng yên như tượng giữa biển người cuồng nhiệt trên khán đài.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận