
Đạo diễn và dàn diễn viên phim Nhà mình đi thôi ra mắt báo giới - Ảnh: TRAI ÚC
Tối 31-1 tại TP.HCM, phim điện ảnh Nhà mình đi thôi có buổi ra mắt báo giới với sự tham gia của đạo diễn Trần Đình Hiền, cùng dàn diễn viên như NSND Kim Xuân, Uyển Ân, Đoàn Thế Vinh, Michelle Lai.
Không khí sự kiện diễn ra nhẹ nhàng, đúng tinh thần bộ phim: một câu chuyện gia đình không ồn ào cao trào, nhưng đủ gần để người xem soi lại chính mình.
Nhà mình đi thôi kể về nhân vật Phương (Uyển Ân) - người sáng lập một công ty du lịch với tham vọng phát triển mô hình du lịch thiết kế riêng cho từng gia đình.
Khi thương vụ đầu tư tưởng chừng đã trong tầm tay, Phương bất ngờ đối diện điều kiện đặc biệt là phải thực hiện một chuyến du lịch cùng chính gia đình mình. Đây cũng là điều cô muốn tránh né nhất.
Teaser trailer phim Nhà mình đi thôi.
Uyển Ân: Không cần đẹp, chỉ cần đúng đời
Chia sẻ tại buổi ra mắt, Uyển Ân cho biết cô không muốn Phương trở thành kiểu nữ chính quen thuộc: lúc nào cũng xinh đẹp, chỉn chu và thơ.
Với Nhà mình đi thôi, nữ diễn viên mong nhân vật mang dáng dấp một cô gái bình thường trong đời sống, kể cả ở ngoại hình.
Uyển Ân đã chủ động trao đổi với đạo diễn để tăng cân nhẹ, nhằm giúp nhân vật ra chất đời hơn. "Ngoài đời cũng có nhiều cô gái hơi mũm mĩm, mình không cần đặt nặng chuyện ngoại hình quá", cô nói.

Uyển Ân trong Nhà mình đi thôi.
Hai phân đoạn khóc dữ dội của Phương được xem là cao trào cảm xúc của phim. Tuy nhiên, theo Uyển Ân, đó không phải biểu hiện của sự yếu đuối. "Xuyên suốt Nhà mình đi thôi, Phương là người mạnh mẽ. Chỉ có hai lần giọt nước tràn ly, nên mới khóc hết sức bình sinh", nữ diễn viên chia sẻ.
Đáng chú ý, để thực hiện một cảnh say xỉn nặng tâm lý, Uyển Ân đã uống thật hai chai rượu. "Khi say là lúc mình bỏ được lớp vỏ bọc lý trí, cảm xúc trồi lên rõ hơn", cô bày tỏ. Một lựa chọn mạo hiểm nhưng phản ánh cách Uyển Ân chọn sống trọn với vai diễn trong Nhà mình đi thôi.
Không chỉ áp lực tâm lý, bộ phim còn gom đủ những nỗi sợ lớn nhất của Uyển Ân: độ cao và biển. Từ cảnh treo cáp lơ lửng đến việc bị đẩy ra giữa khơi rồi bơi một mình, nữ diễn viên thừa nhận sợ đến mức "gần chết", nhưng vẫn chấp nhận vì đã nhận vai.
NSND Kim Xuân: Chuyện gia đình căng hơn mọi đờ ra ma
Ở tuyến người mẹ, Kim Xuân nhìn Nhà mình đi thôi như một vai diễn đặc biệt.
Sau nhiều năm gắn với các nhân vật bi kịch, bà được trở về với một hình ảnh đời thường hơn - người phụ nữ đóng vai trò kết nối các thành viên trong gia đình.
Theo NSND Kim Xuân, mâu thuẫn trong Nhà mình đi thôi không đến từ phản diện hay ác ý, mà từ sự khác biệt trong cách yêu thương và thiếu đối thoại.
"Chuyện trong gia đình không hề nhẹ so với đờ ra ma ngoài xã hội. Nó căng lắm", bà bày tỏ.

Khoảnh khắc hậu trường của phim.
Không đưa ra công thức cho một gia đình lý tưởng, Nhà mình đi thôi đặt các nhân vật vào cùng một hành trình - nơi những bữa cơm im lặng, những tổn thương kéo dài và những lời chưa kịp nói dần lộ diện. Và từ đó, họ có cơ hội để thấu hiểu và chữa lành.
Nhà mình đi thôi dự kiến ra rạp từ ngày 26-2 (mùng 10 Tết).
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận