Thể thao cười

Tuyển Pháp bị công kích vì 'cố tình thua' ở World Cup futsal 2024

HƯNG THỊNH

Đăng lúc 11:36 | 24/09/2024

Các chuyên gia lẫn truyền thông thế giới đồng loạt công kích tuyển Pháp vì ‘cố tình thua' Iran ở World Cup futsal 2024.

Tình huống thủ môn tuyển Pháp "né" bóng để Iran mở tỉ số ở World Cup futsal 2024- Nguồn: AS TV

Danh thủ Falcao, người từng 2 lần vô địch World Cup futsal cùng tuyển Brazil, đã rất giận dữ khi chứng kiến màn trình diễn của tuyển Pháp trong trận thua Iran 1-4 tại lượt cuối bảng F Giải World Cup futsal 2024 đang diễn ra ở Uzbekistan.

Nói với báo điện tử Ouest-France (Pháp), Fulcao cho biết: "Cả hai đã chơi với tâm lý... muốn thua. Đây là sự thiếu tôn trọng đối với World Cup. Suốt trận đấu, các cầu thủ luôn nhìn đồng hồ, câu giờ, sút bừa và giả vờ phạm lỗi. Đó thật sự là nỗi hổ thẹn".

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, HLV trưởng tuyển futsal Libya - Ricardo Iniguez nói rằng trận đấu là một "nỗi ô nhục" đối với thể thao. Ông viết: "Libya sẽ đệ đơn khiếu nại chính thức lên ban tổ chức liên quan đến trận đấu này vì 'dàn xếp tỉ số', đây là sự ô nhục đối với môn thể thao của chúng tôi".

Các kênh truyền thông lớn ở châu Âu như: AS TV, Daily Mail, The Guardian... cũng đồng loạt đưa tin về "trận đấu xấu xí" này. FIFA đã mở cuộc điều tra và nhiều khả năng sẽ đưa ra hình phạt cho cả tuyển Pháp lẫn Iran về "tinh thần thi đấu".

Được biết trận Pháp với Iran diễn ra ngày 22-9. Trước trận này, cả hai đội cùng có 6 điểm và chắc vé đi tiếp. Nhưng nghiệt ngã là đội chiến thắng sẽ xếp đầu bảng F và rơi vào nhánh đấu nặng ở vòng loại trực tiếp.

Cụ thể là họ phải gặp nhà vô địch châu Phi Morocco ở vòng 16 đội và nhiều khả năng sẽ đối đầu với ứng viên số 1 Brazil ở vòng tứ kết. Trong khi đó, đội thua chỉ gặp Thái Lan ở vòng 16 đội. Nếu vào tứ kết, họ cũng sẽ gặp một trong hai đối thủ không quá mạnh là Paraguay và Afghanistan.

Thế nên cả tuyển Pháp lẫn Iran đều muốn thua trận đấu này. Suốt hiệp 1, hai đội đều không tấn công để tìm cơ hội ghi bàn, khiến khán giả trên khán đài phải la ó liên tục.

Mọi chuyện càng trở nên tệ hơn ở hiệp 2, khi thủ môn Thibaut Garros (Pháp) đã cố tình né tránh để bóng vào lưới sau cú sút khá nhẹ từ góc hẹp của cầu thủ Salar Aghapour (Iran).

HLV tuyển futsal Thái Lan Miguel Rodrigo, có mặt trên khán đài xem trận đấu, đã tức giận đăng video bàn thua này lên trang Instagram. Ông viết: "Gửi Liên đoàn Bóng đá Iran và Pháp, cả các cầu thủ và huấn luyện viên của hai đội. Xin hãy biết rằng các bạn đang phá hủy môn thể thao mà mình yêu thích.

Thật đáng xấu hổ! Các bạn đừng nên bước chân vào sân futsal một lần nào nữa trong đời. Các bạn đang làm điều ngược lại với fair play. Tất cả các bạn nên xấu hổ khi nghe Quốc ca của chính mình. Tôi ghê tởm và mất đi sự tôn trọng đối với tất cả các bạn".

Sau tình huống cố tình thua trắng trợn này, tuyển Pháp cũng đã "được thua" 1-4 chung cuộc.

Tuyển Pháp bị công kích vì 'cố tình thua' ở World Cup futsal 2024 - Ảnh 2.Thắng đối thủ 43-1, đội bóng Hungary bị điều tra dàn xếp tỉ số Tuyển Pháp bị công kích vì 'cố tình thua' ở World Cup futsal 2024 - Ảnh 3.Trận đấu bóng đá bị nghi dàn xếp tỉ số trắng trợn Tuyển Pháp bị công kích vì 'cố tình thua' ở World Cup futsal 2024 - Ảnh 4.Những bàn thắng tuyệt đẹp của huyền thoại futsal Ricardinho
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Thể Thao Cười