Mời bạn đón đọc TUỔI TRẺ CƯỜI số mới, phát hành ngày mai, 1 tháng 9 năm 2021.

• Các tiểu phẩm hài hước: MẸ - CHA VÀ CUỘC ĐUA VÀO HÀNH TINH KHÁC, CÔNG CHÚA SÀI GÒN CHỜ HOÀNG TỬ ĐÁNH THỨC, KHOE CÓ GIẤY CHẠY LÒNG VÒNG – MẤT TONG LUÔN GIẤY….
• 12 trang biếm họa và truyện tranh với đủ mọi chủ đề thời sự trong và ngoài nước. Thông minh, hài hước, trào lộng: MÂU THUẪN MÙA DỊCH, CẢ NHÀ CÙNG “ONLINE”, TEAMWORK XƯA VÀ NAY, MÃI BÊN NHAU BẠN NHÉ…
• TIẾNG CƯỜI CHỐNG LẠI BẠO QUYỀN: Sự hài hước ở các lễ hóa trang thời trung cổ, theo Bakhtin, dựa trên cách cơ thể chòng ghẹo những mục đích cao siêu, tinh thần cao siêu. Mông, đùi, tiếng ho, tiếng rắm, “những phần thấp của cơ thể” - tất cả đều mai mỉa những sự đạo mạo, đoan nghiêm về tinh thần của những giám mục mặt lạnh như tiền, hay những bậc gác cổng của đức hạnh.
• Showbiz rộn chuyện: NHẠC VIỆT TRONG MÙA DỊCH, LIỀU VẮC-XIN CHO TINH THẦN
• NÓI NĂNG TRONG THỜI ĐẠI SỐ: Đồng bào ta trong thời đại số, ngoài việc “mách có chứng” thì bây giờ còn ưa “nói có… số” nữa!
• Bác sĩ Tịt Tuốt: KHÁNG VẮC-XIN “BUÔNG SÚNG” VỚI BIẾN THỂ?
• Jesse Cười: “SỐNG SÓT” QUA ĐẠI DỊCH? Hồi nhỏ tôi đi rừng chặt củi. Vớ được một loài gỗ rất cứng, tôi hỏi bố mình có thể làm cây cung để có vũ khí không? Bố tôi lắc đầu: Không, muốn có vũ khí phải tạo chiến tranh Afghanistan rồi quân đội Mỹ sẽ cung cấp vũ khí cho mình. Còn bây giờ, trong đại dịch, bạn nên làm gì để sống sót?
• NHỮNG CÂU NÓI ẤN TƯỢNG
ĐÓN XEM, ĐÓN XEM, báo TUỔI TRẺ CƯỜI – phiên bản cải tiến mới lạ - vào ngày mai!
TỜ BÁO CHÂM BIẾM TRÀO PHÚNG ĐỒNG HÀNH CÙNG THỜI CUỘC!!!
Giá bìa 14.500 đồng
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận