
Yêu đương tầm này không hề đơn giản
Nhiều người quan trọng tuổi tác, không yêu người nhỏ tuổi vì sợ mang tiếng phi công trẻ lái máy bay bà già, cũng không yêu người quá lớn tuổi vì ngại bị đồn đào mỏ
Nhiều người quan trọng tuổi tác, không yêu người nhỏ tuổi vì sợ mang tiếng phi công trẻ lái máy bay bà già, cũng không yêu người quá lớn tuổi vì ngại bị đồn đào mỏ
"Và các quý cô, đừng để bất kỳ ai nói mình đã hết thời" - chia sẻ của diễn viên Dương Tử Quỳnh trong lễ trao giải Oscar 2023 đã gây sốt cộng đồng mạng.
Gương mặt trẻ con của anh chàng khiến nhiều người nhận định đã dính một... lời nguyền, ngăn cản anh già đi theo năm tháng.
Chú Đạt hàng xóm, tính tổng thể là 60 tuổi nhưng so từng bộ phận riêng lẻ trên cơ thể thì chưa chắc đã bằng tuổi tôi.
Nếu như thế hệ Gen Y (Millennials) ưa chuộng kiểu quần skinny jeans bó sát, co giãn thì Gen Z lại coi style quần ống rộng (mom jeans) mới là thời trang. Không ai chịu ai.
Thời buổi bây giờ vợ chồng chênh lệch tuổi ngày càng nhiều... Nên ta cứ hi vọng rằng "nửa kia" của mình có thể vẫn đang còn nhỏ hoặc chưa sinh ra...
Một sự thật hiển nhiên là ta càng có tuổi, cảm giác về thời gian trôi ngày càng nhanh. Ví dụ như vừa ăn Tết xong đã thấy tháng 3 áp sát rồi...
Người nào 30 tuổi mà đã "nhăn nheo" thì nên lấy chồng sớm kẻo ế. Còn như tôi đây cứ trẻ hoài, trẻ mãi, chẳng phải lo lắng gì.
Hãy tỉnh giấc mộng, trở về với hiện tại đi, hỡi các bạn hay "ăn gian tuổi"! Thực ra bạn không còn trẻ nữa nếu tính đủ tuổi âm, tuổi dương, tuổi mụ, tháng bù...
Mỗi năm trôi qua chúng ta lại "bớt trẻ" hơn một chút, rồi đến một cái tuổi nhất định nào đó, quỹ thời gian còn quá ít đến nỗi ta chẳng lo chuyện ngoại hình trẻ - già nữa.
Mâm cơm 800.000 đồng của anh Lê Anh Nuôi (tên thật Lê Minh Tuyển, sinh năm 1992, ở Hà Nội) khác hẳn mâm cơm của các tuyển thủ trẻ đang gây xôn xao trên mạng xã hội.
Tài xế đề xuất gắn camera hành trình cho sếp để tăng tính minh bạch công khai và làm gương cho cơ quan.
Dù từng xin lỗi vì nhiều lần bị tố 'dùng chùa' ca khúc của người khác nhưng Nam Em vẫn 'đi vào vết xe đổ' của chính mình và bị Cao Thái Sơn réo gọi.
Chàng trai vừa ngồi lên xe nổ máy, vít ga thì bất ngờ bị mất lái, đâm sầm vào tường khiến anh một phen hú hồn hú vía.
'Chủ shop đâu? Bán cho tụi tui mấy bộ đồ', dê said.
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
X