Showbiz muôn màu

Tùng Dương ‘tái sinh’: Sức vóc tôi vẫn như bẻ gãy sừng trâu

TRAI ÚC

Đăng lúc 18:00 | 01/02/2025

Năm qua, tên tuổi Tùng Dương phủ sóng mọi nơi khi ca khúc ‘Tái sinh’ của anh trở thành bản hit đình đám.

Tùng Dương ‘tái sinh’: Sức vóc tôi vẫn như bẻ gãy sừng trâu - Ảnh 1.

Một năm "tái sinh" của Tùng Dương.

Vốn được biết đến là ca sĩ có phong cách ma mị, kén người nghe, sự thay đổi của Tùng Dương về dòng nhạc, hình ảnh trong năm qua đã giúp anh tiếp cận với khán giả trẻ.

Dịp Tết Ất Tỵ 2025, Tùng Dương có buổi trò chuyện cùng Tuổi Trẻ Cười.

Video Tùng Dương hát live ca khúc Tái sinh.

Tùng Dương: 'Mọi sự thay đổi đều bắt nguồn từ sự trưởng thành của mỗi cá nhân'

* Niềm vui của anh ra sao khi nhà nhà đang nghe ca khúc ‘Tái sinh"?

- Tôi rất vui vì âm nhạc và tiếng hát của mình giờ đây đã lan tỏa đến rất nhiều đối tượng khán giả. Việc mở rộng đối tượng nghe nhạc cũng là điều tôi nghĩ rằng nên làm để rút ngắn sự khác biệt khoảng cách thế hệ.

Dạo trước chỉ ông bà, cha mẹ nghe nhạc Tùng Dương thì giờ đây thế hệ các con, các cháu cũng đã nghe nhạc chú Dương.

Âm nhạc là sức mạnh tinh thần đầy kỳ diệu để giúp ta xua tan mệt nhọc, vẫn đầy tính chiêm nghiệm, giúp ta tìm sự cân bằng trong cuộc sống.

"Tái sinh" được sáng tác bởi Tăng Duy Tân dành riêng cho "bác trưởng" Tùng Dương là kỷ niệm đẹp với hai anh em. Ca từ ý nghĩa nhưng vẫn trẻ trung, mang lại những nguồn năng lượng tích cực nhất đúng như tên gọi "Tái sinh".

Tùng Dương ‘tái sinh’: Sức vóc tôi vẫn như bẻ gãy sừng trâu - Ảnh 2.

Tùng Dương vui vì âm nhạc và tiếng hát của anh giờ đây đã lan tỏa đến rất nhiều đối tượng khán giả.

* Lý do khiến Tùng Dương chịu thay đổi?

- Tôi nghĩ mọi sự thay đổi đều bắt nguồn từ sự trưởng thành của mỗi cá nhân. Tôi tuy đã bước vào độ tuổi trung niên nhưng sức vóc vẫn như bẻ gãy sừng trâu (cười lớn). Tôi luôn muốn mang lại nguồn năng lượng đầy tươi trẻ và lan tỏa.

Nhìn những thần tượng của mình trên thế giới ở tuổi tứ tuần, ngũ tuần… họ lại càng máu lửa, hồi xuân và sự sáng tạo vẫn luôn vô tận, không ngừng. Tôi sẽ cống hiến tới khi nào sức tàn lực kiệt, lúc ấy không còn phải ân hận gì nữa thì thôi.

Tôi cũng thuộc tuýp người luôn thích khám phá và thay đổi chính mình, chứ không bị đóng khung phong cách hay trường phái nào. Dòng nhạc với tôi giờ không còn quan trọng nữa, mà quan trọng tâm thế làm nghệ thuật với một tinh thần rộng mở, bay bổng và phóng khoáng. Nhờ vậy, tôi sẽ luôn đủ năng lượng để cập nhật.

Điều đặc biệt là tôi lại thích song hành và tìm tới những người trẻ. Ở những người trẻ có tài năng và khát khao cống hiến giống tôi trước kia. Đến hiện tại, khi tôi đứng cạnh Soobin Hoàng Sơn, Tăng Duy Tân, Bùi Lan Hương, Double2T … thì tôi vẫn giao hòa vào thế giới quan của họ một cách rất nhịp nhàng. Tôi hát tác phẩm của họ sáng tác còn thân thuộc như họ luôn. Bởi vậy cái tôi nhận được chính là nguồn năng lượng của tuổi trẻ.

Tùng Dương ‘tái sinh’: Sức vóc tôi vẫn như bẻ gãy sừng trâu - Ảnh 3.

Tùng Dương cho biết anh thích song hành và tìm tới những người trẻ.

Tùng Dương: 'Tôi là con người của sân khấu'

* Một khán giả tấm tắc khen Tùng Dương rằng: "Thật sự không thể tin nổi. Trong khi những ca sĩ cùng thời 8x 9x với anh đã về ở ẩn hoặc không còn tạo được sức hút, thì Tùng Dương vẫn đang ở đây và mang đến cho chúng tôi một thứ âm nhạc - mà nó đã chinh phục được mọi đối tượng khán giả từ 8x, 9x đến cả thế hệ gen Z". Anh nghĩ gì về bình luận này?

- Tôi thích từ "Timeless" (vượt thời gian), nó tựa như chữ vĩnh cửu. Những giá trị mà ta tìm kiếm không phải ở đâu xa xôi, mà bắt nguồn chính từ bên trong nội tại của mình. Đến năm tôi 50, 60 tuổi, chắc tôi vẫn thích được lồng lộn trang phục lấp lánh trên sân khấu lắm. 

Tôi biết mình là con người của sân khấu, và đời sống tinh thần chính là dưới ánh đèn sân khấu. Tôi luôn được là chính mình, khơi hết những tiềm ẩn, nhưng với bộ lọc của chính mình nó sẽ có một "đầu ra" thật hoàn chỉnh nhất.

Tôi nghĩ cứ yêu nghề, đam mê, tận hiến thì mình sẽ đi lâu dài và lâu bền với nghề nghiệp. Tuy nhiên, rèn luyện sức khỏe để bền bỉ là điều quan trọng nhất của một người nghệ sĩ. Thể trạng bạn khỏe thì bạn mới có đủ nội lực để sáng tạo nghệ thuật. Tôi không tin một cơ thể yếu ớt sẽ làm nên những sáng kiến vĩ đại.

* Có bao giờ Tùng Dương thấy tiếc nuối rằng tại sao mình không đổi mới sớm hơn?

- (Cười lớn) Tôi nghĩ chuyện gì đến sẽ phải đến, phản ánh rất đúng con đường của tôi đang đi.

Sau rất nhiều miền âm nhạc đầy thử thách và độc lập với những tên gọi trừu tượng như Độc đạo, Li ti, Trời và đất, Human, Những ô màu khối lập phương… tôi lại muốn tìm về cái gì đó dung dị hơn nhưng vẫn phản ánh đúng nội tâm mình. Bởi vậy tôi đã đặt tên cho concept của live show lớn nhất trong năm vừa rồi là "Người đàn ông hát". Nó đơn giản nhưng đúng nhất về tôi của hiện tại.

Tùng Dương ‘tái sinh’: Sức vóc tôi vẫn như bẻ gãy sừng trâu - Ảnh 4.

Tùng Dương và em họ - ca, nhạc sĩ Tăng Duy Tân.

* Có vẻ em họ - Tăng Duy Tân - khá hiểu về Tùng Dương nên mới có sự bắt tay ăn ý và tạo được tiếng vang?

- Anh em họ hát nhạc của nhau để ngấm, hiểu và cũng dễ dàng hơn vì đã có những khoảng thời gian gần gũi, chia sẻ cùng nhau.

Tăng Duy Tân vẫn luôn giữ phong độ khi luôn tạo ra rất nhiều bản hit. Tôi vẫn nhắc Tăng Duy Tân về sự sáng tạo bền bỉ cho nghệ thuật, chứ không phải chỉ là một sớm một chiều, sớm nở chóng tàn. Nên Tăng Duy Tân cũng rất nỗ lực. Và tôi có cảm giác những sáng tác của Tăng Duy Tân gần đây có sự sâu sắc hơn, đúng những suy nghĩ của em ấy.

* Tùng Dương nhận xét gì về Tăng Duy Tân?

- Ngoan, lành… và khôn hơn ông anh. Haha!!!

* Sau Tăng Duy Tân, Đông Thiên Đức, Tùng Dương có sẵn sàng hợp tác với nhạc sĩ trẻ nào không?

- Có chứ. Tôi vẫn đợi các tác giả mới. Album "Multiverse" có thêm Antoine Lai, NÂN… Hai bạn viết cho tôi những bài hát rất đúng chất Tùng Dương. Và các nghệ sĩ trẻ hơn nữa, tôi luôn kỳ vọng và có sự nhìn nhận rất cởi mở về thế giới quan, nhân sinh quan của họ. Còn nếu không ai chịu viết cho tôi hát nữa thì tôi tự phải viết cho chính mình vậy (cười lớn).

Tùng Dương ‘tái sinh’: Sức vóc tôi vẫn như bẻ gãy sừng trâu - Ảnh 1.Trương Quỳnh Anh: Tôi đang tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ Tùng Dương ‘tái sinh’: Sức vóc tôi vẫn như bẻ gãy sừng trâu - Ảnh 2.Mùng 2 Tết, Trấn Thành kiếm hơn 60 tỉ Tùng Dương ‘tái sinh’: Sức vóc tôi vẫn như bẻ gãy sừng trâu - Ảnh 3.‘Ca sĩ tỉ phú’ Hà Phương: Tôi luôn hướng về cội nguồn
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới SHOWBIZ MUÔN MÀU