Không còn là cái tên xa lạ với khán giả truyền hình, Thu Quỳnh từng ghi dấu ấn mạnh mẽ với loạt vai diễn nặng ký và nhiều chiều sâu tâm lý. Tuy nhiên xuyên suốt sự nghiệp, một điểm chung dễ nhận thấy là cô thường xuyên đảm nhận những vai… "không ai thương nổi".
Mới đây sự trở lại của Thu Quỳnh trong phim Cha tôi, người ở lại tiếp tục nối dài chuỗi nhân vật "bị cả nước ghét", khiến dư luận không ngừng tranh cãi.

Nhân vật phản diện của Thu Quỳnh trong "Cha tôi, người ở lại" bị ghét đến cùng cực
Chuỗi vai diễn 'bị cả nước ghét' của Thu Quỳnh
Trong phim giờ vàng VTV3, Thu Quỳnh vào vai bà Liên - mẹ ruột của nhân vật Nguyên (Trần Nghĩa). Khác với hình tượng người mẹ hiền hậu thường thấy, bà Liên là người phụ nữ hẹp hòi, cay nghiệt, từng bỏ rơi con trai, sang Đài Loan sống cuộc đời mới.
Khi cuộc sống mới sụp đổ, bà Liên trở về tìm con trai với tình yêu mù quáng và áp đặt. Không chỉ bóp nghẹt cuộc sống của Nguyên, bà Liên còn làm mọi người xung quanh xáo trộn không ngừng làm khán giả phẫn nộ.
Dù chỉ mới xuất hiện vài tập, vai diễn của Thu Quỳnh đã nhanh chóng khiến mạng xã hội "dậy sóng", nhiều khán giả thẳng thắn bình luận: "Bà này về để làm khổ thêm thằng bé à?", "vai này còn đáng ghét hơn cả My Sói!".

Bà Liên công khai cấm cản tình cảm anh em thân thiết của Nguyên với An vì đố kỵ
So với vai My Sói - "chị đại" làng chơi trong Quỳnh búp bê, bà Liên của Cha tôi, người ở lại không dùng bạo lực hay mưu mô, nhưng lại gây tổn thương bằng chính thứ tình cảm méo mó của người mẹ.
My Sói khiến khán giả rùng mình vì sự độc ác, nhưng ít nhiều vẫn nhận được sự đồng cảm vì quá khứ bất hạnh. Trong khi đó, vai bà Liên lại làm người xem giận dữ vì sự ích kỷ được ngụy trang bằng danh nghĩa tình thân.
Vai Thy trong Hương vị tình thân lại là một trường hợp khác: một người phụ nữ sống trong nghi kỵ, luôn tìm cách đối đầu với mẹ chồng và em dâu. Ban đầu bị ghét, nhưng càng về sau, Thy dần được "gỡ điểm" khi lộ rõ những tổn thương từ thời thơ ấu.
Có thể nói, trong khi My Sói là ác nữ không cần thanh minh, còn Thy là phản diện có cơ hội sửa sai, thì bà Liên đến nay vẫn là nhân vật… bị ghét không lối thoát.

Hai vai phản diện nổi bật của Thu Quỳnh là My Sói (trái) và Khánh Thy (phải) trong hai phim nổi tiếng

Thu Quỳnh khiến khán giả bức xúc với vai diễn "tiểu tam" trơ trẽn trong Lửa ấm
Chia sẻ về vai diễn, Thu Quỳnh thừa nhận vai diễn lần này khiến cô chịu nhiều áp lực, dù thời lượng không nhiều. Nữ diễn viên cho biết bản thân từng phân vân khi nhận vai người mẹ có con trai ở tuổi trường thành. Trong một bình luận, Thu Quỳnh "dở khóc dở cười" tiết lộ chỉ lớn hơn con trai Trần Nghĩa đúng 5 tuổi ở đời thực.
Tuy nhiên nhân vật bà Liên có chiều sâu tâm lý phức tạp cũng là thử thách thú vị đáng để Thu Quỳnh trải nghiệm. Khi tìm hiểu vai diễn, nữ diễn viên cho biết đã lường trước việc nhân vật sẽ gây tranh cãi.
Với Thu Quỳnh, phản ứng của khán giả chính là đánh giá tốt nhất khả năng diễn xuất của mình, giúp cô có động lực khám phá thêm nhiều vai diễn mới mẻ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận