Trường bán trú tuyển nhân viên 'chỉ ăn' theo đúng nghĩa đen
Để tránh lùm xùm về suất ăn bán trú, nhà trường quyết định tuyển riêng một nhân viên chỉ làm đúng một công việc là... ăn.
Để tránh lùm xùm về suất ăn bán trú, nhà trường quyết định tuyển riêng một nhân viên chỉ làm đúng một công việc là... ăn.
Điều phụ huynh cần rất đơn giản: Tiền ăn của con mình phải đi vào đúng bữa ăn, chứ không “rẽ nhánh” qua những món ăn... khó gọi tên.
Trường học đang thay đổi theo thời gian: học phí phổ thông công lập được miễn, các khoản thu ngày càng phải chuẩn hóa, còn bàn ghế cũng phải "lớn lên" theo vóc dáng học sinh. Những thứ từng quá quen thuộc với nhiều thế hệ học trò đang dần thành ký ức.
Dự thảo quy định mới không còn để ban đại diện cha mẹ học sinh thu hộ các khoản của nhà trường khiến nhiều phụ huynh ví von rằng cuộc họp đầu năm có lẽ sẽ bớt phần... "hồi hộp".
Để đảm bảo an toàn thực phẩm cho các bé học sinh bán trú, không chỉ nhà cung cấp, đầu bếp phải tuân thủ quy trình vệ sinh mà tất cả những người liên quan đều phải có bàn tay sạch sẽ...
Cùng với tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm, việc bữa ăn bán trú ở một số trường bị cắt xén cũng khiến phụ huynh đau đầu.
Ở nhiều địa phương hiện áp dụng mức thu 12.000 đồng/giờ nếu phụ huynh đón con muộn hoặc gửi sớm. Quy định này được một số phụ huynh nhiệt liệt hưởng ứng, trong khi số khác thì phản đối.
Khi đã có vài nạn nhân của bạo lực học đường bị tử vong, tệ nạn này không còn là 'chuyện con nít đánh nhau', mà đã trở thành một vấn đề xã hội toàn diện cần sớm được giải quyết. Và Hàn Quốc vừa có câu trả lời đáng chú ý…
Để có thể chen chân vào được từng suất ăn bán trú, lũ thực phẩm bẩn cũng phải quyết liệt chạy chọt.
Thông báo đến quý phụ huynh, năm học này trường chỉ còn 1 khoản thu thôi nhé!...
'Cảm ơn ông anh đã giúp cánh đàn ông nói ra được nỗi oan ức biết bao năm nay', một người xem video hài hước bình luận.
Xuất hiện tại buổi ra mắt album solo đầu tay của bạn thân Emcee L, Quách Văn Thơm (Da LAB) đã có màn 'bóc phốt' nội bộ cực gắt nhưng không kém phần lầy lội, khiến cả khán phòng cười nghiêng ngả.
Yu Zidi giành 3 HCV cá nhân tại Asiad 2026, nhưng khi đứng trước hàng loạt phóng viên, cô bé 13 tuổi lại lúng túng đến mức phải hỏi ngược: “Tôi phải trả lời câu này thế nào?”.
Năm nay đi chơi Trung thu xa một bữa cho biết, chứ ở mặt đất giá cả leo thang quá...
Hãy chọn một cái cốc trong hình để khám phá xem bạn sở hữu tài năng tiềm ẩn nào?
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
X