Nhà của Olivier Giroud tại Mỹ bị trộm đột nhập - Ảnh: REUTERS
Mới đây, vợ của Giroud, Jennifer, hốt hoảng khi phát hiện một cửa sổ trong nhà của mình tại Mỹ bị vỡ. Cảm thấy không ổn, cô lập tức báo cảnh sát. Khi lực lượng chức năng có mặt, họ xác nhận rằng không chỉ có "gió lùa" qua cửa sổ mà cả số trang sức trị giá 500.000 USD (gần 12 tỉ đồng) cũng đã "không cánh mà bay" đi mất.
Đáng chú ý, danh mục "tài sản bốc hơi" còn bao gồm mười chiếc đồng hồ nam đắt giá. Đáng tiếc, thủ phạm vẫn đang ung dung ngoài vòng pháp luật.
Cảnh sát Los Angeles tiếp tục điều tra, nhưng với danh sách dài dằng dặc các vụ trộm nhằm vào các ngôi sao thể thao tại Mỹ, từ Travis Kelce, Patrick Mahomes, Joe Burrow (NFL), Evgeni Malkin (khúc côn cầu) cho đến Luka Doncic (bóng rổ), xem ra Giroud cũng chỉ là "gạch đầu dòng" tiếp theo trong sổ tay của bọn đạo chích.
Bỏ qua sự cố không mong muốn này, Giroud vẫn đang thích nghi với cuộc sống bóng đá tại Mỹ kể từ khi gia nhập LAFC vào tháng 5-2024. Sau 18 năm chinh chiến tại các giải hàng đầu châu Âu, từ Pháp, Anh đến Ý, với bốn mùa giải gắn bó AC Milan, tiền đạo người Pháp đã quyết định đổi gió sang MLS.
Giroud nổi tiếng nhất với sáu mùa giải thành công tại Arsenal từ năm 2012 - 2018. Anh đã ghi được 285 bàn thắng trong 716 trận đấu trong sự nghiệp câu lạc bộ của mình và giành được vô số danh hiệu, bao gồm cả Champions League với Chelsea ba năm trước.
Ở cấp độ đội tuyển, Giroud vẫn là một tượng đài. Với 57 bàn thắng, anh là chân sút vĩ đại nhất lịch sử tuyển Pháp, góp công lớn trong chức vô địch World Cup 2018.
Giroud đang cùng LAFC chuẩn bị cho mùa mới xủa Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS), với trận đấu đầu tiên gặp Minnesota United trên sân nhà vào cuối tuần này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận