Hành trình của Trân Oanh tại cuộc thi được ví như một cuộc "lội ngược dòng, khi cô nàng tự nhận mình là "thí sinh có profile mỏng nhất, ít kinh nghiệm nhất so với các thí sinh khác".

Trân Oanh đăng quang Hãy nghe tôi hát 2025. Giám khảo - danh ca Thái Châu không ngớt lời khen ngợi những màn trình diễn của Trân Oanh trong đêm chung kết, khẳng định cô càng ngày càng làm chủ sân khấu tốt và có nhiều tiềm năng để tiến xa hơn trên con đường ca hát.
Trong suốt chặng đường chinh phục Hãy nghe tôi hát, Trân Oanh đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả bởi phong cách trình diễn độc đáo và khả năng liên tục thử thách bản thân với nhiều thể loại âm nhạc khác nhau.
Từ ballad, trữ tình bolero đến những ca khúc sôi động đòi hỏi biểu diễn hình thể, cô đều thể hiện xuất sắc. Cô luôn chủ động học hỏi, thậm chí ghi âm lại những nhận xét của giám khảo để tích lũy kinh nghiệm và cải thiện điểm yếu.
Nhờ quá trình nỗ lực không ngừng, cô đã khám phá ra nhiều thế mạnh tiềm ẩn của bản thân, đặc biệt là khả năng phiêu những nốt cao, đồng thời chú trọng phát triển tư duy xử lý bài hát để tạo dấu ấn cá nhân.

Trân Oanh có phong cách trình diễn đa dạng
Vượt qua định kiến gia đình và "cú sốc" từ đồng nghiệp
Ít ai biết rằng phía sau ánh hào quang của ngôi vị quán quân là một hành trình đầy chông gai, và những hy sinh thầm lặng của Trân Oanh.
Sinh ra trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật ở Bình Dương,
"Gia đình tôi không có một ai ủng hộ, cho nên thời điểm ban đầu tôi gặp rất nhiều khó khăn. Tôi muốn tham gia cuộc thi nào đó, lúc nào cũng nhận được sự hoài nghi, không ai tin tưởng hết", nữ ca sĩ bộc bạch.
Vì mong muốn con có công việc ổn định, gia đình từng định hướng Trân Oanh theo học ngành quản trị kinh doanh và cô đã có 5 năm làm nhân viên văn phòng. Thời điểm đó cô duy trì song song hai công việc, vừa làm văn phòng vào đầu tuần, vừa đi hát vào cuối tuần.
Bước ngoặt đến vào năm 2023, khi Trân Oanh thất nghiệp do "một biến cố xảy ra với công ty". Cô nàng cũng nhận ra "trong nguy có cơ" và mạnh dạn dốc sức hoàn toàn cho con đường nghệ thuật.
Không chỉ chật vật tạo dựng niềm tin với gia đình, những ngày đầu đi hát Trân Oanh còn đối mặt với "cú sốc" lớn khi bị đồng nghiệp nữ "chơi xấu". Cô bị họ dùng tài khoản ảo để vu khống, nói xấu với các bầu show, khiến cô "suy sụp" và không có show diễn trong suốt một thời gian dài
"Khoảng thời gian đó tôi rất là suy sụp. Lần đầu tiên tôi rơi vào trường hợp như vậy, xong rồi không dám chơi với ai hết. Và đến nay là 2 năm rồi, tôi vẫn còn ám ảnh bởi sự việc đó" - quán quân Hãy nghe tôi hát 2025 chia sẻ.

Trân Oanh cho biết ái mộ Hồ Ngọc Hà và Hà Nhi, mong muốn được tiếp bước đàn chị.
Áp lực kinh tế, độc lập tài chính và kế hoạch tương lai
Sau 7 năm đi hát và đặc biệt là 2 năm theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp một cách nghiêm túc, Trân Oanh thừa nhận đang đối mặt với áp lực kinh tế không nhỏ.
Về kế hoạch tương lai, Trân Oanh đặt ra mục tiêu 5 năm cho sự nghiệp, nhưng sẽ đi từng bước một. Trân Oanh mong muốn phát huy màu sắc cá nhân là một ca sĩ performer, vừa hát vừa biểu diễn hình thể và sắc mặt trên sân khấu. Dù vẫn còn phân vân về dòng nhạc phát triển lâu dài, cô mong muốn có thêm nhiều trải nghiệm để tìm ra con đường phù hợp nhất.
Nữ ca sĩ bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với ca sĩ Hồ Ngọc Hà và lấy làm hình mẫu lý tưởng bởi sự đa năng và phong cách sang trọng.
Bên cạnh đó, cô cũng dõi theo hành trình của ca sĩ Hà Nhi - một nghệ sĩ đi lên từ những bản cover và dần có những sản phẩm riêng chất lượng, xem đó là con đường để học hỏi và phát triển.

Bị so sánh với Giang Hồng Ngọc, Trân Oanh vừa thấy vui vừa thấy lo và coi đó là động lực để cố gắng hơn
Không ngại so sánh và quan điểm độc lập trong tình yêu
Đáng chú ý, Trân Oanh cho biết bản thân từng được nhận xét sở hữu ngoại hình có nhiều nét tương đồng với ca sĩ Giang Hồng Ngọc.
Đối với cô, điều này vừa là sự công nhận vừa là áp lực, bởi cô luôn mong muốn xây dựng dấu ấn riêng để khán giả nhớ đến. Áp lực bị so sánh với những tiền bối là điều cô rất sợ, và đó cũng là động lực để cô luôn trau dồi bản thân nhằm tạo ra phong cách độc đáo.
Bên cạnh những chia sẻ về sự nghiệp, nữ ca sĩ 9X cũng thẳng thắn về vấn đề tình cảm. Trân Oanh bày tỏ quan điểm độc lập tài chính, không thích nhận sự giúp đỡ về tài chính từ bạn trai, mà mong muốn được trao "cần câu" để tự kiếm tiền.
Về kế hoạch hôn nhân, cô mong muốn kết hôn trước tuổi 35 nhưng không đặt nặng vấn đề này ở hiện tại, mà tập trung cho sự nghiệp.
Trân Oanh bộc bạch sẽ dùng tiền thưởng của giải quán quân để đầu tư những sản phẩm âm nhạc chất lượng, giúp định hình rõ độ nhận diện của bản thân trên bản đồ V-pop đa màu đa sắc.

Top 3 Hãy nghe tôi hát 2025
Đêm chung kết Hãy nghe tôi hát 2025 khép lại vào tối 26-6 với những giây phút hồi hộp và vỡ òa cảm xúc. Giải ba chung cuộc thuộc về Hoàng Tâm Anh với 88,5 điểm. Ca sĩ Quốc Phú giành giải nhì với 89,5 điểm. Và cuối cùng, người được xướng tên cho ngôi vị quán quân Hãy nghe tôi hát 2025 là Trân Oanh, với tổng điểm 89,75 sau 3 thử thách.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận