
Trận đấu giữa West Brom và Derby County bị hoãn trong khoảng 3 phút sau khi xác một con chim bồ câu rơi xuống sân - Ảnh: Shutterstock Editorial
Phút 67 trong trận đấu giữa West Brom và Derby County tại vòng 5 Giải hạng nhất Anh, một sự cố hy hữu đã xảy ra khi một vật thể lạ bất ngờ rơi từ trên cao xuống sân The Hawthorns. Sau khi kiểm tra, ban tổ chức xác định đó là xác của một con chim bồ câu. Nhiều khả năng nó bị một loài chim săn mồi làm rơi xuống khi bay ngang qua khu vực sân vận động.
Trọng tài Ruebyn Ricardo lập tức cho tạm dừng trận đấu để các nhân viên vào sân xử lý. Tình huống này khiến bầu không khí trên khán đài thêm phần sôi động, khi nhiều cổ động viên hào hứng cổ vũ cho nhân viên dọn sân. Trận đấu giữa West Brom và Derby County bị gián đoạn khoảng 3 phút trước khi tiếp tục trở lại.
Sự việc nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Một khán giả viết trên X: "Trận đấu bị tạm dừng vì một con chim bồ câu. Đây có lẽ là khoảnh khắc kỳ lạ nhất trận đấu". Người khác thì bình luận: "Có lẽ chú chim còn tạo điểm nhấn nhiều hơn hàng công của hai đội, haha".
Các cổ động viên nói vậy bởi trong hơn 80 phút đầu tiên, hai đội không tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Phải đến phút 84, tiền đạo Andreas Weimann của Derby County mới tìm được bàn mở tỉ số cho đội nhà. Trong thời gian bù giờ, Derby County thi đấu chắc chắn và bảo toàn chiến thắng tối thiểu 1-0, qua đó có được trận thắng đầu tiên tại Giải hạng nhất Anh mùa 2025-2026.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận