Mùa xuân 2020, lợi dụng lúc nhân gian bình an mất đề phòng, Cô Vy phất cờ tạo phản. Chính vì sự lơ là của nhiều người, Cô Vy nhanh chóng đánh chiếm châu Á, châu Âu, châu Mỹ... Hàng triệu người bị nhiễm bệnh, hàng triệu người nhập viện điều trị. Cô Vy lên ngôi "Nữ hoàng" trong sự bàng hoàng của toàn thể nhân loại.
Cơn dịch bệnh khủng khiếp nhất của những năm thế kỷ 21 đã khiến cho thế giới bất an, hoảng loạn. Lợi dụng lúc con người chưa có vắc-xin không kịp phòng bị "Nữ hoàng" không ngừng giành lấy lãnh địa của mình bằng số ca mắc bệnh tăng theo cấp số nhân.
Cuối cùng lục địa đen (Châu Phi) nơi người ta cho rằng nhiệt độ sẽ không có "cửa" cho "Nữ hoàng" lộng hành cũng bắt đầu có ca nhiễm bệnh. Trừ Nam Cực và Bắc Cực coi như "Nữ hoàng" đã "chiếm sóng" hơn nửa địa cầu.
Con người từ trạng thái hoảng loạn, hoang mang cuối cùng cũng chấp nhận sự thật: "Con virus bé nhỏ không nhìn thấy mắt thường nhưng có sức tàn phá còn ghê gớm hơn cả bom đạn". Loài người bắt đầu ý thức hơn về sức khỏe của mình. Lệnh cách ly, giãn cách xã hội được ban hành trên phạm vị toàn cầu. "Nữ hoàng" thật sự đã làm con người phải run rẩy.
Không làm mất vai trò của loài sinh vật thống trị hành tinh xanh, con người bắt đầu đoàn kết để chống lại "Nữ hoàng hắc ám". Từng chuyến bay hỗ trợ dụng cụ y tế, khẩu trang, thuốc diệt khuẩn được đưa tới những vùng tâm dịch. Tinh thần đoàn kết, không kỳ thị đã được nâng lên cao độ, giúp toàn thể loài người lấy lại sự bình tâm và bắt đầu cuộc tấn công trả đũa lại "nữ hoàng hắc ám".
Trên mặt trận sinh tử đánh giáp lá cà, đội ngũ y bác sĩ lĩnh ấn tiên phong xông pha tuyến đầu. Tại Việt Nam các y bác sĩ đã tạm biệt gia đình người thân lăn xả vào bệnh viện, vùng tâm dịch để chiến đấu với Corona quái ác, giành giật sự sống cho từng bệnh nhân. Trong gian khó mới thấy sự hy sinh của những thiên thần áo trắng thật qúy giá biết chừng nào. Họ chấp nhận xa vợ, xa chồng, xa cha mẹ, con cái để chuyên tâm quyết tâm chống dịch.
Trên mặt trận ý thức, loài người đã bớt ăn chơi, nhảy nhót, tránh tụ tập đông người nhằm cô lập Cô Vy, trong khi tìm ra phương án đẩy lùi dịch bệnh. "Yêu nước là ở nhà, ở nhà là yêu tổ quốc", câu slogan này được chia sẻ và sự ủng hộ nhiệt tình của tất cả mọi người. Nhờ vậy mà nơi có tâm dịch, dịch bệnh dần được kiếm soát và khoanh vùng, giúp cho công tác phòng chống dịch tốt hơn. Ý thức cộng đồng được nâng lên là lúc "Nữ hoàng" phải suy yếu.
Ở mặt trận "bơm đạn", đội ngũ các nhà khoa học, các bác sĩ ngày đêm nghiên cứu vắc-xin để giúp nhân loại thoát cơn hiểm nghèo. Các phòng thí nghiệm khắp nơi trên thế giới luôn sáng đèn 24/24 quyết tâm điều chế ra vắc-xin để đánh bại Cô Vy. Trời không phụ lòng người từ Á sang Âu, từ Âu sang Mỹ, liên tiếp các thí nghiệm thành công vắc-xin được công bố. Ngày tàn của Cô Vy sắp tới trong trận chiến cuối cùng.
Trận đấu cuối cùng rất có thể con người sẽ toàn thắng với 3 mũi giáp công: Một là đội ngũ y bác sĩ luôn xả thân quên mình, hai là vắc-xin đã có và bắt đầu tiêm chủng, ba là ý thức đối phó với bệnh dịch đã được nâng lên tới mức cao nhất. Ngày nhân loại chiến thắng Nữ hoàng Cô Vy đang cận kề.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận