
Mặt sân sũng nước khiến trận đấu Blackburn Rovers - Ipswich Town phải dừng ở phút 79 - Ảnh: CameraSport
Một cảnh tượng khó tin vừa xảy ra tại Championship: trận Blackburn Rovers - Ipswich Town bị hủy khi chỉ còn… 11 phút nữa là hết giờ, dù đội chủ nhà đang dẫn 1-0 và chơi hơn người. Giờ đây, Blackburn phải ngồi chờ quyết định của ban tổ chức (EFL) để biết liệu mình có được giữ lợi thế hay phải đá lại từ đầu.
Phút 59, Todd Cantwell thực hiện thành công quả phạt đền, đưa Blackburn vươn lên dẫn trước. Trước đó không lâu, Jacob Greaves (Ipswich) đã nhận thẻ đỏ nên tưởng như chiến thắng đã nằm chắc trong tay thầy trò HLV Valerien Ismael. Nhưng trời mưa nặng hạt khiến mặt sân ngập nước, không thể tiếp tục.
Cả hai HLV - Ismael của Blackburn và Kieran McKenna của Ipswich - đều đồng ý với trọng tài về quyết định dừng trận đấu. Khán giả phải ngồi chờ khoảng 25 phút trong hy vọng sân được xử lý, song cuối cùng đành ra về trong cảnh "bẽ bàng".
Trên tài khoản X (Twitter), Blackburn thông báo ngắn gọn: "Do sân ngập nước, trọng tài quyết định hủy trận. Quyết định về việc có đá lại hay không sẽ được EFL đưa ra sau".
Theo điều lệ Championship, mọi trận đấu phải đủ 90 phút. Nếu vì bất cứ lý do nào mà trận không thể hoàn tất, EFL có quyền xem đó là kết quả chính thức, hoặc yêu cầu đá lại toàn bộ hay một phần tùy vào sự cân nhắc của ban tổ chức.
Nếu được công nhận, đây sẽ là chiến thắng sân nhà đầu tiên mùa này cho Blackburn, hiện đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng Championship. Trong khi đó, đối thủ Ipswich vừa rớt xuống từ Ngoại hạng Anh và đang chật vật tìm lại phong độ.
Vậy là thay vì vui mừng với ba điểm quý giá, Blackburn và người hâm mộ giờ phải hồi hộp chờ phán quyết từ EFL.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận