Tất nhiên, trận đấu giữa Tottenham vs Man City không chỉ hoàn toàn là cuộc đấu của Jose Mourinho vs Pep Guardiola, mà nó còn là cuộc đấu của những Harry Kane, Son Heung-min vs Kevin De Bruyne hay Raheem Sterling, những ngôi sao sáng nhất của bóng đá Anh đương thời.
Nhưng, Mourinho và Pep luôn có một sức hút kỳ lạ với mọi người yêu bóng đá. Cuộc đối đầu giữa họ là cuộc đối đầu giữa hai luồng tư tưởng, giữa hai triết lý bóng đá tưởng như đối lập nhưng lại có rất nhiều điểm chung.

Đầu tiên hãy nói về sự khác biệt. Mourinho và Tottenham mùa này đang chơi tốt. Các cổ động viên "Gà trống" rõ ràng không thể đòi hỏi gì hơn trong ngày tái xuất của Mourinho. Ông tuyên bố mình đã "refresh" bản thân, sẵn sàng cởi mở tư duy hơn sau những sai lầm trong quá khứ.
Điều đó được thể hiện qua cách Mourinho sử dụng trang Instagram cá nhân. Một năm qua, Mourinho rất chăm "sống ảo", đăng các bức ảnh từ vui vẻ đến "cà khịa". Ở tuổi 57, Mourinho dường đang cố "hồi xuân".
Trên sân cỏ, Tottenham vẫn chơi tốt. Họ đang xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau 8 vòng đấu. Bất chấp những nghi ngờ, Mourinho và các học trò vẫn "lù lù" tiến bước.
Pep Guardiola và Man City thì khác. HLV người Tây Ban Nha kém Mourinho đến tận 8 tuổi, nhưng lúc nào cũng trầm tư và đòi hỏi sự hoàn hảo đến cực độ. Nếu Mourinho đang là "thánh sống ảo" trong giới HLV, thì Pep Guardiola chính là "giáo sư" thiên về học thuật.
Việc Man City mới đây gia hạn hợp đồng với Pep Guardiola đến năm 2023 cho thấy sự tin tưởng. Bất chấp những thất bại ở Champions League, HLV người Tây Ban Nha vẫn được các ông chủ giàu có của Man City tin tưởng.

Mourinho từng ghen tị với Pep vì điều đó. Ông không thể hiểu nổi tại sao từ Barcelona đến Bayern, từ Man City đến cả HLV Sir Alex Ferguson đều "thèm khát" Pep đến vậy.
Nhưng mỗi người mỗi vẻ, phong thái "học thuật" của Pep luôn là của hiếm của thế giới bóng đá. Pep cũng không "chợ búa" bằng Mourinho, người luôn bị ám ảnh bởi những chiêu trò và tiểu xảo trong sự nghiệp.
Trở lại trận đấu ở vòng 9 Ngoại hạng Anh này, Man City cần một chiến thắng sau chuỗi trận không tốt. Đây sẽ là một trận đấu theo kiểu ưa thích của Mourinho. Tottenham sẽ chủ động phòng ngự, hạn chế sai lầm. Nếu thắng, "Người đặc biệt" sẽ lại có cơ hội rao giảng về thứ triết lý bóng đá "hắc ám" của mình.
Còn Tottenham thua? Mourinho chắc cũng tìm ra biện pháp để "chữa" trong phòng họp báo thôi!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận