Man City thua Tottenham bởi hai bàn thắng đều từ phản công, và có thể nói đều đến từ các kịch bản đã được HLV Mourinho tính toán trước.
“Người đặc biệt” luôn cực kỳ ưa thích các trận đấu cân não với những đối thủ cầm bóng, ban bật nhiều như Pep Guardiola và Man City.

Thực tế, ở mùa giải trước, cũng tại sân Tottenham, Mourinho đã thắng Pep Guardiola trong một trận đấu “may nhiều hơn hay”.
Nhưng lần này, Tottenham đã thắng xứng đáng. Thế trận và những cái bẫy mà Mourinho và các học trò giăng ra là quá hoàn hảo để đưa Man City và Pep “vào tròng”.
Ai cũng biết Tottenham sẽ đá thấp, chực chờ cơ hội phản công nhờ các máy chạy như Son Heung Min hay Steven Bergwijn. Nhưng Pep dường như không có phương án hữu hiệu nào để chống phản công cả.

Ở mặt trận tấn công, các pha phối hợp của Man City quá rườm rà và thiếu độ quyết đoán. Có vẻ như sau những thất bại ở Champions League, Pep vẫn chưa rút ra được kinh nghiệm. Ông vẫn bị ám ảnh bởi các tiền đạo có khả năng chơi rộng và đóng góp vào lối chơi, thay vì tìm một sát thủ thực thụ.
Khi nhìn vào các con số thống kê sau trận, Mourinho hẳn rất hả hê. Man City sút tới 22 quả, Tottenham chỉ sút có 4. Nhưng Tottenham ghi được tới 2 bàn thắng, còn Man City không có bàn nào. Một trận đấu "rất Mourinho", và là những gì HLV người Bồ Đào Nha đặc biệt ưa thích.
Phải chăng Pep đang chờ Lionel Messi? Siêu sao người Argentina đã nhấp nhổm muốn rời Barcelona lắm rồi. Với tình thế nguy cấp của Man City như hiện giờ, có lẽ chỉ Messi mới cứu nổi Pep Guardiola. Chỉ 12 điểm sau 8 vòng đấu đầu tiên gần như là khởi đầu tệ nhất của Pep kể từ khi bắt đầu nghiệp HLV.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận