Nói thiệt tình, tôi rất ghét mấy tay công chức cao cấp của một số nước trên thế giới. Mấy tay đó hình như không có việc gì làm, cứ rình rình đợi một sự cố đáng tiếc xảy ra là nộp đơn rầm rầm từ chức khiến báo chí phải đưa thông tin, tốn giấy tốn mực lại tốn cả phim.
Bạn đọc để ý mà coi, cái gì mà cứ từ chức lia lịa. Phà chìm, từ chức; nhà sập, từ chức; dây điện đứt sau bão, từ chức; cấp dưới làm sai, từ chức... Từ chức hà rầm như vậy, lấy ai mà làm việc đây, hở trời?

Tôi thì chỉ thấy rằng chiếc phà kia chìm là do nó cũ quá, nhiều hành khách không chịu mặc áo phao cứu sinh nên thương vong cao. Trong trường hợp này thì tay giám đốc công ty phà từ chức là đủ rồi; việc gì đến ông cục trưởng đường thủy ngồi chót vót trên kia cũng tự hô lên chịu trách nhiệm rồi từ chức nữa? Rảnh hơi quá! Còn cái nhà mới xây kia sập là do thợ xây ẩu tả, tay giám đốc thi công từ chức cũng đủ rồi, mắc mớ gì ông cục phó cục xây dựng cũng từ chức cho thêm rách việc ra? Cứ đổ cho... biến đổi khí hậu, ximăng giảm chất lượng, độ chịu lực của giàn móng kém... thì đã chết ai? Có miệng thì phải biết cãi chớ!
Con bé mê trai, thụt két cả triệu euro trốn đi đâu không biết. Vụ này tay phó giám đốc tài chính của công ty quản lý nhân viên không chặt chẽ, từ chức thì nghe còn được. Việc gì ông thứ trưởng của bộ chủ quản cũng từ chức theo?
Chính trên cơ sở những lý luận logic như vậy mà tôi rất ghét chuyện từ chức. Mình trực tiếp quản lý người sai phạm, người ta sai thì mình xin lỗi dư luận vài tiếng là xong, không cần từ chức chi cho ầm ĩ dư luận. Phải biết rằng mình nhận lỗi thì người ta đã cười mình rồi, đủ nhục như con cá nục rồi. Chơi thêm màn từ chức nữa thì yếu bóng vía quá đỗi...

Ở ta có một cái hay tuyệt vời là cứ đổ thừa cho khách quan. Nên nhớ rằng trời, đất, gió, bão, nước là những thứ khách quan to lớn nhất, hoàn toàn không có miệng để cãi lại chúng ta, nên cứ mạnh dạn đổ thừa cho... các vị đó là êm chuyện! Này nhé, dây điện đứt là do trời làm gió lớn; công trình sập là do nền đất yếu; cây ngã đổ gây tắc đường là do gió quá lớn... Cứ khách quan mà hài tội ra thì mười ông trời cũng không cãi nổi. Đừng có dại dột mà nói những câu đại loại như :“Do chúng tôi chủ quan, không chỉ đạo người dân gia cố nhà cửa nên gió bão đã làm nhà dân sập nhiều”. Nói vậy là vạch áo cho người xem lưng!
Nói nào ngay, bao nhiêu chuyện cứ nhè trời đất mà đổ thừa cũng là có tội với trời đất. Nhưng hổng sao, buổi sáng đổ thừa, buổi tối mua một thẻ hương thắp lên xin lỗi là đủ lễ nghi rồi. Sau này tiền bạc khấm khá hơn, có thể cúng một con vịt là mọi chuyện êm thắm.
Tôi rất ghét chuyện từ chức, ghét luôn các ông bà từ chức để làm bộ làm tịch biết nhận trách nhiệm trước người dân. Việc quái gì mà từ chức! Nhảm nhí...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận