
Ngọc Sơn và doanh nhân Hồ Nhân là bạn thân gần 30 năm.
Ngày 12-5, sự ra đi đột ngột của ông Hồ Nhân - nguyên chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty CP Công nghệ sinh học dược Nanogen - đã để lại niềm tiếc thương cho gia đình, người thân và đặc biệt là danh ca Ngọc Sơn, người bạn nối khố luôn kề vai sát cánh cùng ông suốt chặng đường dài.
Ngọc Sơn kể lại, tình bạn giữa anh và Hồ Nhân bắt đầu cách đây khoảng 30 năm trước. Khi ấy, cả hai thường chở nhau đi xem ca nhạc, trò chuyện về cuộc sống...
"Ông ấy trầm tính lắm, chưa từng giận ai, lúc nào cũng điềm đạm và chân thành. Chơi với nhau mà chưa nói đã hiểu, chưa cần giúp đã thấy được sự sẻ chia", Ngọc Sơn xúc động nhớ lại.
Ngọc Sơn: Tôi và Hồ Nhân trò chuyện mỗi ngày
Dù sau này mỗi người một con đường - Hồ Nhân trở thành một doanh nhân trong lĩnh vực y sinh học, còn Ngọc Sơn là nghệ sĩ được yêu mến - nhưng sợi dây tình thân giữa họ chưa bao giờ nhạt phai. "Tôi hạnh phúc rơi nước mắt khi thấy bạn mình được báo chí nhắc đến như một người tài giỏi, bởi đó chính là người bạn nối khố của tôi", Ngọc Sơn chia sẻ đầy tự hào.
Theo nam ca sĩ, Hồ Nhân là người hiếm hoi mà anh trò chuyện mỗi ngày, thường xuyên gửi hình ảnh, nhắn tin hỏi thăm nhau. "Bạn ấy rất tình cảm, thậm chí còn dặn dò trợ lý của tôi phải chăm sóc tôi thật tốt trước khi mất. Tôi nhớ lại mà không cầm được nước mắt", anh nói.

Theo Ngọc Sơn, doanh nhân Hồ Nhân là một trong số ít bạn bè thân thiết của anh.
Khoảng 10 ngày trước khi qua đời, Hồ Nhân nhắn tin cho Ngọc Sơn, tiết lộ tình trạng bệnh trở nặng và bày tỏ mong ước: "Mong kiếp sau vẫn là anh em". Vừa đáp máy bay về TP.HCM, Ngọc Sơn liền vào bệnh viện thăm bạn. Đó là lần cuối hai người gặp nhau. Hồ Nhân không báo tin cho bất kỳ ai ngoài Ngọc Sơn vì sợ làm phiền. Tình cảm ấy, sự tin tưởng ấy càng khiến nỗi mất mát thêm sâu sắc.
Khi nghe tin bạn thân từ giã cõi trần, dù đang bận ghi hình ở Hà Tĩnh, Ngọc Sơn vẫn lập tức hủy các show diễn tại Hà Nội để bay về TP.HCM, chỉ với mong muốn được tiễn biệt người bạn tri kỷ lần cuối.
Trong hơn 30 năm, Hồ Nhân nhiều lần ngỏ ý hỗ trợ Ngọc Sơn, do biết bạn mình sống tiết kiệm, đem tiền làm thiện nguyện. Tuy nhiên Ngọc Sơn chưa từng nhận bất kỳ sự giúp đỡ nào, bởi theo anh: "Chơi thân thương với nhau là như vậy, không cần vật chất mà quan trọng là tình nghĩa".
Ngọc Sơn tiễn người bạn thân: "Mong bạn yên nghỉ nơi suối vàng, hẹn kiếp sau vẫn mãi là anh em".
Doanh nhân Hồ Nhân sinh năm 1966, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Công ty CP Công nghệ sinh học dược Nanogen. Ông có gần 20 năm nghiên cứu và làm việc trong ngành y sinh học quốc tế, tham gia nhiều thương vụ mua bán - sáp nhập trong lĩnh vực dược phẩm, bệnh viện và thiết bị y tế.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận