Ngày 30-7, Phạm Quang Hùng (31 tuổi, ngụ quận Hải Châu, Đà Nẵng) lái xe ôtô tới trạm kiểm soát dịch COVID-19 tại xã Sông Trà (huyện Hiệp Đức, Quảng Nam) thì bị tai nạn. Hùng được đưa vào Bệnh viện đa khoa Quảng Nam cấp cứu.
Thấy Hùng chạy xe bảng kiểm soát Đà Nẵng, nên các bác sĩ đã đưa Hùng vào khu điều trị cách ly, đồng thời xét nghiệm COVID-19. Kết quả, Hùng âm tính lần đầu. Tuy nhiên do ở không thấy buồn chán, nên tới ngày 3-8, anh này đã bỏ trốn từ Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam về lại Đà Nẵng.
Thấy tình hình dịch bệnh diễn ra căng thẳng, ngày 4-8, gia đình Hùng cùng cảnh sát khu vực đã động viên Hùng về trạm y tế Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà) để khai báo y tế. Qua quá trình điều tra, công an TP Đà Nẵng phát hiện Hùng đã trộm một điện thoại và xe máy ở nhà người yêu tại xã Tiên Hà (huyện Tiên Phước, Quảng Nam) ngày 28-7. Ngay sau đó, Hùng được công an TP Đà Nẵng bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Nam xử lý.
Đi ăn trộm, bị tai nạn giao thông rồi bị nghi ngờ dương tính với COVID-19, tay trộm này đúng là xui xẻo nhất hệ mặt trời. Rõ là:
"Mùa dịch tốt nhất ở nhà
Trộm xong còn thú la cà khắp nơi
Tên trộm đúng kiểu trời ơi!"
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận