Tại buổi đấu giá của Hiệp hội vì sức khỏe động vật Alexandria, tiểu bang Virginia (Mỹ), tranh của Ricasso, biệt danh của chàng chó Rico ghép với tên danh họa Picasso, đã được công chúng đón nhận nồng nhiệt.

20 tác phẩm vẽ bằng đuôi đã được bán hết trong chưa đầy một giờ, trong đó một bức tận… 600 đôla. 20 tác phẩm này được hoàn thành trong suốt mùa thu.
Một tác phẩm tên gọi “Blue Monday” (chắn chắn không phải cái tên do Ricasso ta chọn) cho thấy một sự phá bỏ cấu trúc khái niệm “chó ngoan” và “buộc chúng ta đặt lại câu hỏi ai mới là “kẻ” ngoan trong mối quan hệ giữa chó và loài người.”

Số tiền thu được từ tài năng vẫy đuôi của Ricasso sẽ dùng vào việc săn sóc các chú cún con khác tại trung tâm săn sóc động vật. Tuy nhiên, chính Ricasso nhà ta vẫn chưa được ai… rước về.
Dù vậy, một mạnh thường quân hào phóng đã đứng ra trả hết tiền nuôi dưỡng chú.

Rõ ràng là nghệ sĩ, dù giống loài gì, cũng trót kiếp… cô đơn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận