Theo trang web 7news.com.au (Úc), một nhóm các vũ công nữ trong trang phục mát mẻ đã có màn nhảy múa bốc lửa tại sự kiện bàn giao và vận hành tàu hải quân mới HMAS Supply cuối tuần qua với sự tham dự của nhiều quan chức hải quân cao cấp, toàn quyền Úc và các nghị sĩ liên bang.
Nghị sĩ đảng Tự do Úc - ông Phillip Thompson, cũng là một cựu binh, cho rằng màn biểu diễn của các vũ công tại lễ vận hành tàu hải quân HMAS Supply tại bến cảng Woolloomooloo là “không phù hợp”.
Trả lời đài ABC (Úc), nghị sĩ Thompson bình luận “tế nhị”: “Các tiêu chuẩn trong Lực lượng Quốc phòng Úc (ADF), và nhất là khi bàn giao vận hành một con tàu, cần phải cao hơn một chút so với điều đó”.
Theo ông Thompson, với sự hiện diện của các quan chức quốc phòng, các nghị sĩ quốc hội và cả toàn quyền Úc tại buổi lễ, ông “không nghĩ việc uốn éo của các vũ công là phù hợp”.
Một bộ trưởng Úc không nêu tên cũng bày tỏ quan điểm với đài 7NEWS về việc không đồng tình với màn trình diễn của các vũ công. Người này cũng nói nhiều nghị sĩ tỏ ra ngạc nhiên trước sự việc.
Tuy nhiên theo phản hồi của người phát ngôn Bộ Quốc phòng Úc, nhóm vũ công 101 Doll Squadron tại Sydney đã được mời tới biểu diễn tại lễ bàn giao, vận hành tàu mới của hải quân nhằm tạo ra “sự kết nối với cộng đồng ở Woolloomooloo”.
Người phát ngôn cũng nói màn khiêu vũ đã diễn ra trước khi tiến hành các nghi lễ bàn giao tàu. Tuy nhiên nhiều cư dân mạng ở Úc vẫn không hài lòng, cho rằng điều này là hoàn toàn “không phù hợp và thật kinh khủng”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận