Cần thủ tiếc hùi hụi vì để sổng con cá khủng
'Chào ông! Tôi đi đây', cá said.
'Chào ông! Tôi đi đây', cá said.
Thấy cần thủ để sổng cá to, nhóm bạn cười như thể được mùa.
'Lâu ngày con cháu đến chơi, ông cậu cho test thử rượu thơm mà lại xịt', tác giả hài hước khi chia sẻ video.
Để tuột tay con cá xuống hồ, cần thủ vội nhảy theo bắt nhưng không được, lại còn làm hỏng điện thoại.
Sau một hồi "đánh vật" với con cá, cần thủ đành bất lực nhìn con vật sổng trong tiếc nuối.
Chủ động giành trả tiền với bạn trai, nhưng hành động "được" thanh toán của cô gái sau đó thì lạ lắm.
Thay vì phát bóng mạnh lên phía trên hoặc chuyền cho đồng đội để tấn công thì thủ môn lại chọn cách 'biểu diễn', rồi quay mặt về phía khung thành sút tung lưới đội nhà như thể bán độ.
Hãy chọn một chiếc đồng hồ trong hình để khám phá xem bạn năng động, hoạt bát hay là người ngăn nắp, đúng giờ?
Chỉ được di chuyển một que diêm, liệu bạn có thể đưa phép tính 22+4=6 trở nên chính xác?
Ở cái tuổi lý ra phải nghỉ hưu hoặc theo đuổi con đường huấn luyện viên thì Kazuyoshi Miura vẫn miệt mài trên sân cỏ. Đặc biệt, dù đã ở tuổi... U60, ông vẫn giữ được tố chất săn bàn sắc bén.
Đây là câu thành ngữ dùng để chỉ hành động vô tình hoặc dại dột tự làm lộ bí mật, tung tích hay điều mà mình đang cố che giấu.
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
X