Angelo Peruzzi (54 tuổi) là thủ môn huyền thoại người Ý, từng khoác áo cho AS Roma, Lazio, Inter Milan và Juventus. Ông đã chơi tổng cộng 478 trận ở Serie A, với 3 lần đăng quang chức vô địch cùng Juventus.
Bộ sưu tập thành tích của Angelo Peruzzi có cả danh hiệu Champions League, UEFA Cup, Siêu cúp châu Âu, Cúp liên lục địa... và World Cup 2006 cùng tuyển Ý dù không ra sân thi đấu. Đến năm 2007, Peruzzi tuyên bố giải nghệ.
Kể từ đó Angelo Peruzzi gần như "biến mất" khỏi bóng đá thế giới và ngay cả truyền thông Ý cũng không biết cựu thủ môn này "đi đâu về đâu". Nhưng mới đây, ông bất ngờ xuất hiện trong cuộc phỏng vấn của tờ The Messenger (Ý). Ông đã kể về cuộc sống của mình sau khi kết thúc sự nghiệp.
Angelo Peruzzi chia sẻ: "Bây giờ tôi sống trong rừng, bóng đá hiện đại không dành cho tôi. Tôi nghỉ hưu, tôi yêu thiên nhiên và những điều giản dị. Một trong những điều tuyệt vời nhất tôi làm là thức dậy vào buổi sáng và đi bộ qua khu rừng".
Thủ môn huyền thoại của tuyển Ý cũng tiết lộ rằng sở dĩ ông trở thành thủ môn vì trong lớp học, ông là người duy nhất có thể chạm vào xà ngang. Ông nói: "Khi tôi còn ở tiểu học, giáo viên tổ chức trận đấu bóng đá. Ở độ tuổi đó, ai cũng muốn trở thành tiền đạo và không ai muốn làm thủ môn trấn giữ trong khung thành.
Vì vậy giáo viên đã nghĩ ra một thí nghiệm: ai có thể chạm vào xà ngang sẽ là thủ môn. Và tôi là người cao nhất, đã phải đảm nhiệm vai trò này. Từ đó tôi thích và quyết định theo đuổi sự nghiệp thủ môn".
Vào năm 19 tuổi, ông Peruzzi từng có kết quả xét nghiệm dương tính với doping và bị treo giò một năm. Nói về điều này, ông cho biết: "Tôi đã ngây thơ và không thông minh cho lắm. Tôi phạm phải một sai lầm nghiêm trọng gây hậu quả lớn đến sự nghiệp của tôi".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận