Hôm thứ bảy 11 tháng 4, hãng hàng không Đức Lufthansa đã tổ chức chuyến bay 9918 từ Đức tới New Zealand để rước thêm những du khách Đức bị kẹt lại bên đó vì đại dịch Covid-19.

Sau khi nghe bà Jacinda Ardern, thủ tướng New Zealand, tuyên bố Thỏ Phục sinh là “người lao động thiết yếu” trong lễ Phục sinh giữa mùa dịch Covid-19, một thành viên của phi hành đoàn đã quyết định đưa một em thỏ Phục sinh trở thành hành khách duy nhất của chuyến bay 9918.
"Cô thỏ được đặt tên là Jacinda. Với danh hiệu quan trọng là 'người lao động thiết yếu' đè nặng trên đôi vai đầy lông của cô nàng, Thỏ Jacinda chắc chắn sẽ thực hiện nhiệm vụ thiết yếu của mình: đưa du khách trở về nhà an toàn từ phía bên kia trái đất.” – theo bài đăng của sân bay Auckland trên Facebook.

Trước đó hãng Lufthansa đã mở 130 chuyến bay trong ngày 6-4, đưa gần 30.000 người Đức từ khắp thế giới trở về quê nhà.
Tháng trước, Bộ Ngoại giao New Zealand đã gia hạn lệnh cấm tạm thời đối với các chuyến bay khứ hồi sau ngày 31 tháng 3. Đại sứ quán Đức tại New Zealand đã ký hợp đồng với hai hãng hàng không Air New Zealand và Lufthansa của Đức để rước về khoảng 12.000 - 15.000 công dân Đức và châu Âu đang bị kẹt lại ở New Zealand.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận