
CĐV Celtic không có vé xông vào sân vận động Ibrox thông qua lối thoát hiểm.
Trong trận tứ kết Cúp Quốc gia Scotland, Rangers và Celtic hòa nhau 0-0 sau thời gian thi đấu chính thức. Hai đội phải bước vào loạt sút luân lưu để phân định thắng thua. Trên chấm 11m, Celtic giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 4-2.
Trận đấu diễn ra trên sân Ibrox, sân nhà của Rangers. Theo quy định của giải đấu, đội khách được phân bổ 20% tổng số vé, tương đương khoảng 7.500 vé. Tuy nhiên, số lượng người hâm mộ Celtic đến sân vận động vượt xa dự kiến.
Do không có vé, nhiều CĐV tìm cách vào sân bằng cách vượt qua các lối thoát hiểm gần cổng kiểm soát. Các nhân viên an ninh cố gắng can thiệp và ngăn chặn nhưng bất thành do số lượng người quá đông.
Trận đấu này còn khép lại trong khung cảnh hỗn loạn. Sau khi tiền đạo Tomas CvanCara thực hiện thành công cú sút quyết định ở loạt luân lưu, giúp Celtic giành vé vào bán kết, hàng loạt CĐV đội khách tràn xuống sân để ăn mừng. Cùng lúc đó, CĐV của Rangers cũng lao xuống sân, dẫn đến các vụ xô xát giữa hai bên.
Tình hình sau đó nhanh chóng trở nên căng thẳng khi nhiều vật thể bị ném xuống sân, trong khi pháo sáng cũng được đốt lên từ khán đài. Ít nhất một người được xác nhận bị thương trong vụ bạo lực.
Cảnh sát Scotland cho biết đã bắt giữ một số người liên quan và đang phối hợp với hai CLB cùng Liên đoàn Bóng đá Scotland (SFA) để điều tra, làm rõ vụ việc.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận