"Trước trận, tôi chỉ mong Messi không khỏe, và không thể trình diễn thứ bóng đá ở đẳng cấp cao nhất của cậu ấy," HLV Marcelino của Bilbao đùa vui khi chứng kiến đội bóng của ông thua 2-3 trước Barca ở trận đấu đêm qua 6/1.
Messi đã ghi 2 bàn và góp 1 kiến tạo giúp đội khách lấy 3 điểm trước Bilbao. M10 cũng trở lại cuộc đua Vua phá lưới với 9 bàn, ngang với đồng đội cũ Luis Suarez.
Màn trình diễn ở đẳng cấp cao của Messi trước Bilbao đã xua tan ngay những chỉ trích hướng về anh trước đó.
Có một thống kê đáng chú ý ngay trước trận đấu vừa qua rằng trong mùa này, Messi đang có hiệu tỉ lệ chuyển hoá bàn thắng tệ nhất trong 11 năm qua.
Trung bình gần 20 pha dứt điểm, anh mới ghi một bàn. Messi sút 96 lần từ đầu giải La Liga đến nay, nhưng chỉ ghi 7 bàn (cho đến trước trận gặp Bilbao).
Câu nói tưởng chừng như đùa của HLV Marcelino lại rất thật. Các HLV tại La Liga luôn bày tỏ sự ngưỡng mộ Messi trước cánh truyền thông, nhưng sâu trong thâm tâm họ lại muốn anh tịt ngòi mỗi khi giáp mặt, thế mới ác.
Các đội bóng tí hon ở La Liga vui mừng biết bao khi Messi "đổ bệnh". Họ không còn cái cảm giác "nắm chắc phần thua mỗi khi ra sân, vì Messi là đối thủ của họ."
Báo giới Tây Ban Nha ca ngợi Messi như người hùng sau chiến tích trước Bilbao, dù rằng trước trận chính họ cũng là người vùi dập anh tơi tả.
Trận thắng của Barca giúp họ bám đuổi Atletico và Real Madrid trên bảng xếp hạng. Cơ hội vô địch của đội chủ sân Camp Nou theo lý thuyết vẫn còn, dù rất mong manh.
Thôi thì fan Barca hãy cứ cầu nguyện Messi luôn khoẻ mạnh, ra sân là ghi bàn kiến tạo liên tục là được. Thế là tốt lắm rồi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận