Thoạt đầu, khi nhìn vào tỷ số thắng 3-0 chung cuộc, người ta có thể nghĩ Manchester United đã có một chiến thắng nhẹ nhàng trước Luton Town.
Nhưng chỉ có ai coi trận đấu đó mới biết, Manchester United đá khổ sở như thế nào. "Quỷ đỏ" đá vật vã dù tung ra một hàng tiền vệ không hề xoàng. Fred, Matic hay tân binh Donny Van de Beek có tổng giá trị chuyển nhượng phải lên tới cả trăm triệu bảng chứ đâu giỡn chơi.
Vậy mà Manchester United đá chật vật lên chật vật xuống. Đội bóng của HLV Ole Gunnar Solskjaer đá cứ như gà mắc tóc. Mà Luton là ai, là cái đội còn suýt xuống giải hạng Hai nước Anh mùa trước. Nói tóm lại, đội này rất chi là bèo. Không có bàn mở tỷ số từ chấm 11 mét của Juan Mata, không biết Manchester United còn đá khổ sở đến thế nào nữa.
Mà có bàn thắng trước tưởng đâu dễ đá, ai dè Manchester United lại bị đối thủ ép ngược. Có lúc trong trận, người ta thấy Luton cầm tới 70% thời lượng bóng, trong khi Manchester United cầm có 30%. Quả thật là một con số kinh hoàng.
Cứ như Man Utd đang đá với Barca hay Bayern vậy. Mà mấy năm nay, đá với Barca hay Bayern có khi Manchester United cũng cầm được bóng nhiều hơn.
Sau quãng thời gian chơi tử thủ, Manchester United phải chờ mãi, chờ mãi đến phút 88 mới có bàn thắng thứ hai của Marcus Rashford. Mason Greenwood ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 ở phút bù giờ. Manchester United có một chiến thắng đúng theo kiểu "ăn trộm ăn cướp", chứ không phải theo kiểu đè bẹp đối thủ.
Luton đá đâu có tệ, kỳ thực đội này chơi ngang ngửa Manchester United trong trận. Chỉ tiếc là họ quá đen. Cộng với việc thủ môn Dean Henderson bắt như lên đồng.
Mà nói đi cũng phải nói lại. Nên giành lời khen cho các cầu thủ Manchester United. Họ đã chơi một thứ bóng đá quả cảm, một thứ bóng đá nỗ lực và chắt chiu cơ hội.
Nó giống như cách đá của một đội bóng tí hon với các ông lớn vậy. Một chiến thắng không hề đơn giản chút nào của "Quỷ đỏ".
Không biết Ole Gunnar Solskjaer đang toan tính thế nào, chứ phong độ của đội bóng trên sân là giống với tình hình mua sắm trên thị trường chuyển nhượng rồi đó.
Manchester United vừa thua Palace, thắng chật vật Luton. Phó chủ tịch Ed Woodward (tự Ed gỗ) thì bảo nhà hết tiền, khó mua sắm. Mấy đội bóng lớn lớn người ta đã tranh thủ mua gần hết rồi, còn Manchester United chưa thấy ai.
Không hiểu ban lãnh đạo Manchester United đang tư duy thế nào, chứ thành bại trên thị trường chuyển nhượng nó quan trọng với tình hình đội bóng ghê lắm. Ai cũng biết Bruno Fernandes là bản hợp đồng đã mang lại hiệu ứng tích cực cho Manchester United thế nào kể từ kỳ chuyển nhượng mùa đông 2020.
Thử tưởng tượng Jadon Sancho mà về xem nào. Van de Beek thậm chí còn ghi bàn ngay trong trận ra mắt kia kìa.
Mà có khi đá bết bát thế này cũng là chiêu của Solsa, để ban lãnh đạo Manchester United sáng mắt ra đấy! Không mua người thì có bốc đất mà ăn trong mùa này nhé Ed gỗ!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận