Efan Treharne và Lewis Marsh là hai đồng đội của nhau tại CLB Brynna FC (Xứ Wales).
Tưởng như tình cảm anh em rất khăng khít, thì bỗng một ngày trò đùa của Lewis Marsh đã khiến người đồng đội Efan Treharne phát khùng.
Theo lời kể của Treharne, anh và Lewis Marsh hay chat cùng nhau trên cùng ứng dụng điện thoại. Đến một ngày Marsh gửi cho đồng đội một bức ảnh đang ngủ cùng một người phụ nữ và thách thức Treharne làm điều tương tự.
Không dừng lại ở đó, Marsh còn cao hứng gửi luôn bức ảnh chụp anh chàng này đang hôn... bạn gái cũ của Treharne kèm lời lẽ thách thức khó nghe.
Thế là Treharne nổi điên lên, cho dù có là bồ cũ đi nữa thì anh này cũng rất bực mình. Một ngày đẹp trời khi Marsh đang rời sân tập, anh bị Treharne phục kích và tung nắm đấm thẳng vào mặt.
Công tố viên Rebecca Griffiths thuật lại vụ việc rằng "Treharne đã bất thình lình xuất hiện và đấm vào má của Marsh khiến anh này ngã xuống đất. Treharne còn tính đánh thêm vài cái nữa cho hả giận, tuy nhiên vì có nhiều người xung quanh nên anh này đã bỏ đi."
Kết cục, Marsh đã được đưa đến bệnh viện và phải tiến hành phẫu thuật chèn thêm miếng kim loại vào mồm vì vỡ xương quai hàm.
Trong khi đó, Treharne đã kết án 12 tháng tù treo và 3 năm nằm dưới diện bị theo dõi. Ngoài ra, cầu thủ này còn phải nộp phạt 2.250 bảng. Treharne sau này đã phải lên tiếng xin lỗi Marsh vì hành động thiếu kiềm chế của mình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận