Trong tuổi thơ của nhiều người, những màn đánh bài tuyệt đỉnh của Châu Tinh Trì hẳn đã lưu trong trí nhớ. Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ khả năng và tiềm lực để theo đuổi con đường "thần bài" chuyên nghiệp như trong các bộ phim.
Thế nhưng trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Một cựu cầu thủ cũng có tiếng tăm người Đan Mạch đã quyết định đi theo con đường "thần bài" chuyên nghiệp, và thu được không ít thành tựu.
Đó là Thomas Gravesen, cựu tiền vệ từng chơi cho Real Madrid và Everton. Sự nghiệp bóng đá của Gravesen cũng chứa nhiều giai thoại và những câu chuyện hài hước, điển hình như lần bẻ răng Ronaldo "béo".
Thế nhưng, sau khi giải nghệ Gravesen còn gây ấn tượng hơn nhiều. Đã giải nghệ được 11 năm, nhưng cựu sao Real không lựa chọn các công việc dính tới bóng đá như nhiều đồng nghiệp. Anh theo đuổi sự nghiệp đánh bài poker chuyên nghiệp.
Truyền thông Đan Mạch tiết lộ vào năm 2009, Gravesen đã chuyển tới sinh sống ở Mỹ, lựa chọn thủ phủ cờ bạc Las Vegas làm nơi lập nghiệp.
Có số vốn từ ngày còn làm cầu thủ nổi tiếng, cộng với khả năng đánh bài thiên phủ, cựu cầu thủ Everton và Real trở thành đại gia với tài sản lên đến cả trăm triệu đôla.
Hiển nhiên, cuộc đời tay chơi của Gravesen không phải lúc nào cũng màu hồng. Trong cuốn tự truyện của mình, Gravesen tiết lộ có lúc anh thua tới 54 triệu đô. Nhưng rồi, với bản lĩnh của mình, Gravesen vẫn kiếm lại được cả “mớ”.
Ước tính, khối tài sản của Gravesen giờ lên tới khoảng 153 triệu đô. Cựu cầu thủ người Đan Mạch vẫn sống khá kín tiếng trên mạng xã hội. Nhưng ngoài đời, anh sống trong khu nhà xa xỉ có tên Canyon Fairways, nơi có những siêu sao Hollywood như Nicolas Cage ở.
Ngoài việc đánh poker chuyên nghiệp, Gravesen còn làm tư vấn bất động sản, quản lý nhà hàng và chơi chứng khoán. Đến tối, anh "lên đồ" và bắt đầu đi chơi bài.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận