Trong một pha tranh chấp bóng ở giữa sân, tiền vệ Deni Hocko (Royal Excel Mouscron) tỏ ra thất thế trước đối thủ. Anh phải đuổi theo khá vất vả và cộng với mặt sân toàn tuyết, tiền vệ người Montenegro bị ngã sấp mặt.
Thế nhưng, Hocko không bỏ cuộc. Tiền vệ 26 tuổi dù bị ngã vẫn kịp dùng đầu phá bóng ra ngoài biên. Nỗ lực của Hocko sau đó nhận được tán thưởng từ các cổ động viên.
Hocko và các đồng đội Royal Excel Mouscron đã có một ngày thi đấu quả cảm và chói sáng. Dù bị đánh giá thấp hơn đối thủ, họ đã giành chiến thắng 2-0 trong một ngày thi đấu đầy tuyết.
Và pha bóng của Hocko là minh chứng tiêu biểu, lý giải tại sao Royal Excel Mouscron có thể vượt qua Genk với tỷ số 2-0.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận