Một sự việc xảy ra hồi cuối tháng 10 tại một khách sạn trên đảo Hải Nam (Trung Quốc) đã khiến dân mạng phải bật cười trước màn "nghiệp quật" không trượt phát nào mà cô gái phải chịu.
Giận... khách sạn, phá luôn... khách sạn?!
Theo SCMP, quản lý khách sạn họ Hùng cho biết người phụ nữ đặt phòng qua nền tảng trực tuyến với giá 108 nhân dân tệ (khoảng 398.000 đồng) cho một đêm. Cô đến nhận phòng muộn, nhưng chỉ nửa tiếng sau đã yêu cầu hủy và đòi hoàn tiền "toàn phần" với lý do "thay đổi kế hoạch".
Tuy nhiên quy định của khách sạn không cho phép hủy sau khi đã nhận phòng. Nhân viên đề nghị nâng cấp phòng miễn phí để xoa dịu, song cô kiên quyết từ chối, vừa phàn nàn "phòng ồn, cách âm kém", vừa đòi liên hệ đường dây nóng chính quyền. Không lâu sau, cô còn gọi điện báo cảnh sát, quyết làm cho ra ngô ra khoai.

Giận quá mất khôn, vị khách nữ đã xả nước làm ngập phòng khách sạn.
Khi cảnh sát chưa kịp đến, vị khách chưa thể nguôi cơn nóng nên đã mở cả vòi sen lẫn vòi nước chậu rửa, khiến nước tràn ngập căn phòng. Không dừng ở đó, cô ném luôn đống chăn ga gối nệm vào phòng tắm rồi bỏ đi. Nhân viên chỉ phát hiện sự cố khi nước từ tầng hai bắt đầu nhỏ xuống sảnh lễ tân.
Theo ông Hùng, nước chảy liên tục từ 2h đến rạng sáng hôm sau, khiến tường, sàn và đồ nội thất trong khách sạn hư hại nặng.
Ước tính thiệt hại hơn 20.000 nhân dân tệ (khoảng 74 triệu đồng). Khi được mời làm việc, người phụ nữ thừa nhận hành vi và đồng ý bồi thường gần 30.000 nhân dân tệ (khoảng 110 triệu đồng), gần gấp 300 lần giá phòng cô từng đặt với ý định "tiết kiệm được đồng nào hay đồng nấy".

Thấy ghét vì bị từ chối hủy phòng, cô gái "hủy" luôn ví tiền của mình.
Theo quy định pháp luật Trung Quốc, người cố ý phá hoại tài sản gây thiệt hại từ 5.000 nhân dân tệ (khoảng 18 triệu đồng) trở lên có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Dù vụ việc được xử lý bằng thỏa thuận dân sự, khiến nhiều người cho rằng mức phạt này "vẫn còn nhẹ".
"Cô ấy chỉ muốn tiết kiệm 108 nhân dân tệ, cuối cùng trả thêm 29.892 nhân dân tệ cho cơn giận của mình", một dân mạng bình luận. Một người khác nhận xét: "Pháp luật là sợi dây kiềm chế cảm xúc, vì không phải ai nổi giận cũng dám trả giá bằng 300 lần tiền phòng".
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận