Vào ngày 9-8 tới, Nhà hát VOH (Số 3 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3) sẽ trở thành điểm hẹn của những tâm hồn yêu thơ nhạc trong liveshow Ân tình của đá của nhạc sĩ Trần Hải Sâm.

Nữ nhạc sĩ Trần Hải Sâm
Trần Hải Sâm: Dòng nhạc tự sự đầy chất thơ
Nhạc sĩ Trần Hải Sâm sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, là một tên tuổi mới nhưng đầy ấn tượng trong làng nhạc Việt. Dù chỉ mới dấn thân "hết lòng hết dạ" vào con đường sáng tác vài năm gần đây, chị đã sở hữu gần 200 ca khúc, được thể hiện bởi nhiều giọng ca hàng đầu như: Tuấn Ngọc, Hương Lan, Ý Lan, Hồng Nhung, Bằng Kiều, Quang Dũng, Trọng Bắc, Minh Tuyết...
Các tác phẩm của chị như: Một ngày trên quê hương tôi, Con sóng đời, Tôi vẽ đời em… đều mang đậm tính nữ, nhẹ nhàng, xúc cảm và giàu tính thi ca.
"Trong lòng Hải Sâm là một cảm giác khó tả—vừa lâng lâng, háo hức, lại có chút hồi hộp, chộn rộn, như đứa trẻ đang chờ mẹ đi chợ về," nữ nhạc sĩ chia sẻ về liveshow sắp tới.
Chị gửi gắm ý tưởng "Đến để tìm về, đi để quay lại" vào đêm nhạc, xem đây như một "điểm hẹn của những tâm hồn yêu thơ nhạc", nơi khán giả có thể "gặp lại mình, như đang bẽn lẽn bên khe cửa, run rẩy những lời đầu yêu".


Thanh Lam (trái) và Hà Trần sẽ có màn song ca được mong đợi trong đêm nhạc
Thanh Lam - Hà Trần: Màn song ca "bất hủ" được mong đợi
Điểm nhấn đặc biệt của Ân tình của đá chính là màn song ca được mong đợi của hai nữ diva đình đám Thanh Lam và Hà Trần trong ca khúc Dòng sông tiếc nuối.
Hà Trần chia sẻ, Thanh Lam là "bạn nữ hát đôi ưng ý nhất, hợp với Hà nhất" và hy vọng cả hai sẽ "tạo nên sự bất hủ" với nhạc Trần Hải Sâm.
Hà Trần cũng biết nhạc sĩ Trần Hải Sâm qua thời gian sống ở Mỹ và cảm mến sự đam mê, chịu khó của chị khi liên tục đầu tư cho các sản phẩm âm nhạc. "Hà rất nể phục và cảm mến chị Sâm nên việc xuất hiện trong đêm nhạc của chị cũng là niềm vui với Hà" - cô nói.
Với 4 ca khúc solo và 1 bản song ca cùng Thanh Lam, Hà Trần hứa hẹn sẽ mang đến những tác phẩm tự sự sâu lắng, chưa từng phổ biến, bởi "không cần phải biến hóa nhiều, nhạc của chị Sâm nên được giữ đúng trong không gian trữ tình lãng mạn".

Ca sĩ Trọng Bắc
Trọng Bắc: "Âm nhạc chính là duyên lành để chúng ta gắn kết nhau"
Nam ca sĩ Trọng Bắc, người hiếm khi xuất hiện trên truyền thông nhưng luôn dấn thân không ngơi nghỉ trong âm nhạc, cũng là một nhân tố quan trọng trong liveshow Ân tình của đá. Anh từng trình diễn cho liveshow của nhạc sĩ Trần Hải Sâm tại San Jose (Mỹ) vào năm 2023 và lần này tiếp tục được giao trọng trách thể hiện ca khúc chủ đề.
Trọng Bắc cho biết cơ duyên đến với Trần Hải Sâm chính là âm nhạc. Anh đánh giá dòng nhạc của Trần Hải Sâm "khác biệt hoàn toàn với những sáng tác hiện nay, vừa giàu tính nữ nhưng không ủy mị, dứt khoát, quyết đoán".
Trọng Bắc cũng coi các tác phẩm của nhạc sĩ Trần Hải Sâm là một "dòng nhạc tự sự đầy chất thơ" và một "luồng gió mới" bù đắp vào chỗ thiếu vắng trên thị trường âm nhạc.
"Những câu chuyện trong nhạc của nữ nhạc sỹ không ồn ào, không phô trương, nhưng có sức nặng lan tỏa và có chất riêng. Nhẹ nhàng sâu sắc, lãng mạn và có sự hiền dịu như chính con người nhạc sĩ này vậy", Trọng Bắc nhận xét.
Dù được cho là "lười" hâm nóng tên tuổi, Trọng Bắc khẳng định âm nhạc với anh "không phải là cuộc đua khẳng định cái tôi, mà là hành trình tìm thấy chính mình trong sự đồng điệu với người khác".
Anh luôn chủ động thử sức với ca khúc của nhiều nhạc sĩ khác nhau và cho rằng "mỗi dự án tôi tham gia – dù có mang tên ai – đều là một phần rất thật của tôi".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận