
Thanh Hằng đang nhận được sự quan tâm của công chúng khi trở lại với dự án điện ảnh Mesdames Thanh Sắc.
Trở lại đầy mạnh mẽ với vai trò nhà sản xuất kiêm nữ chính trong dự án điện ảnh Mesdames Thanh Sắc, siêu mẫu Thanh Hằng đã dành cho Tuổi Trẻ Cười Online cuộc phỏng vấn hóm hỉnh về nghề nghiệp lẫn cuộc sống hôn nhân.
Khi 'gừng già' Thanh Hằng tìm kiếm chiều sâu điện ảnh
* Trong phim mới, nhân vật Cầm Thanh do chị đảm nhận bị bóc mẽ là "minh tinh hết thời". Ngoài đời, danh xưng này có bao giờ khiến một nghệ sĩ như chị lấn cấn?
- Nghe hai chữ "hết thời" ai mà không giật mình, nhưng với người sống hơn 20 năm trong nghề như tôi thì nó chẳng còn là sự bận tâm. Sóng gió showbiz tôi nếm trải đủ rồi, tính ra không còn gì làm tôi bất ngờ được nữa.
Thời mười mấy năm trước, người ta chỉ chuộng diễn viên ngoài đôi mươi trẻ đẹp, cứ qua tuổi 30 là lo sốt vó. Nhưng thời thế nay đã khác, khán giả giờ quan tâm đến chất lượng bộ phim và thực lực diễn xuất. Nhìn các anh, các chú, các chị nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân đóng những vai đột phá giúp phim thắng mấy trăm tỉ đó thôi. Người ta đang nhìn vào giá trị chiều sâu chứ không chỉ giao diện bên ngoài.

Thanh Hằng có hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật ở nhiều vai trò.
* Nghĩa là chị hoàn toàn tự tin vào độ chín và "tuổi thọ" nghề nghiệp của mình ở thời điểm hiện tại?
- Đúng vậy. Điện ảnh là con đường rất dài hơi và mang tính kinh điển, một tác phẩm hay người ta có thể mở ra xem đi xem lại hoài.
Nhưng rõ ràng, rất hiếm khi chúng ta thấy một cô người mẫu 70 tuổi vẫn đi catwalk. Đó là lý do tôi luôn muốn bồi đắp nền tảng tư duy ngày càng sâu để đặt vào nhân vật, giống như gừng càng già càng cay.
Xem phim quốc tế, tôi nể phục vô cùng vốn sống và tài năng của những diễn viên gạo cội. Sự bền vững đó mới là cái tôi hướng tới, chứ không phải một khuôn mặt đẹp không tì vết nhưng rỗng tuếch.
Ông xã nhạc trưởng đòi thêm... 'cảnh nóng'
* Khán giả khá bất ngờ khi ông xã chị - nhạc trưởng Trần Nhật Minh - đảm nhận vai trò Giám đốc âm nhạc cho phim. Sau xem bản phim hoàn chỉnh, anh ấy dành câu đầu tiên nào cho vai diễn của vợ?
- Chồng tôi làm nghệ thuật hàn lâm nên tính tình không lãng mạn kiểu nói lời hoa mỹ đâu, nhưng nhìn vợ thì ánh mắt lúc nào cũng đầy tự hào. Có điều ảnh cũng "lạ" lắm. Đi xem bản hoàn chỉnh về, câu đầu tiên ảnh nói với tôi là: "Ừ, nếu chồng làm đạo diễn thì chồng muốn cái cảnh nóng nó nhiều hơn, thêm nhiều góc máy táo bạo hơn nữa".
Tôi nghe xong mà ú á luôn, không biết là ảnh muốn tốt cho nghệ thuật hay đang ghen ngược nữa! (cười lớn). Nhưng đùa vậy thôi, anh Minh xem phim bằng góc nhìn chuyên môn nên thấu hiểu, không hề lăn tăn hay lấn cấn gì về những cảnh va chạm nhạy cảm của vợ trên màn ảnh.
* Làm việc chung với chồng, chị có bao giờ cậy quyền làm nhà sản xuất kiêm "nóc nhà" để ép anh ấy sửa nhạc phim theo ý mình?
- Tuyệt đối không, tôi cực kỳ chuyên nghiệp. Trong công việc, nếu có phản hồi gì về âm nhạc, anh Minh sẽ nhận trực tiếp từ đạo diễn. Tôi có cảm nhận gì cũng chỉ trao đổi với đạo diễn chứ không can thiệp vào chuyên môn của chồng. Rõ ràng chuyên môn của ai người đó giữ, không nên xen vào.
Có phân đoạn nhân vật tâm lý rất nặng, âm nhạc dàn dây của anh Minh kéo đẩy cảm xúc đỉnh quá, tôi phiêu theo từng chuyển động cơ thể nên sau đó mới thầm thì khen ảnh: "Wow, vợ rất thích cảnh này". Được một cộng sự nhạy bén và thấu hiểu như ảnh lo phần hồn cho phim bằng dàn nhạc giao hưởng cổ điển, tôi thấy mình quá may mắn.

Thanh Hằng và ông xã - nhạc trưởng Trần Nhật Minh.
* Đồng hành khăng khít từ đời sống đến nghệ thuật như vậy, chồng có "gánh" phụ chị phần nào về áp lực kinh tế khi làm phim không?
- Trời ơi, gánh tiền làm phim hả? Cái đó là tài sản của công ty và các nhà đầu tư, chứ chồng tôi làm nghệ thuật thuần túy, bắt ảnh gánh tiền kinh doanh chắc ảnh trốn luôn quá! (cười lớn).
Tính tôi từ trước đến nay rất rõ ràng, cái nào ra cái đó, không nhập nhằng giữa gia đình và công việc. Áp lực vận hành kinh tế là việc của tôi và ê kíp, anh Minh lo trọn vẹn phần âm nhạc xuất sắc là đã hỗ trợ vợ vô điều kiện rồi.
'Cơ địa viral' trước thị phi và tuyệt chiêu nhịn giận để giữ nhan sắc
* Dàn diễn viên đàn em tiết lộ lúc đầu gặp chị ai cũng "rén". Chị có ý thức được thần thái sắc sảo của mình dễ làm người đối diện áp lực?
- Từ nhỏ cái nét mặt và thần thái của tôi đã mạnh mẽ, không cười một cái là trông lạnh lùng liền. Vào phim, tôi phải nén mình lại tối đa, lúc nào cũng phải cười tươi, thậm chí là cười thảo mai kiểu "dạ, dạ, dạ" để tạo sự ăn ý với bạn diễn.
Chứ chỉ cần tôi nghiêm mặt lại một cái là đạo diễn phải lao ra can gián ngay: "Ê, trông em như sắp đánh người ta tới nơi vậy, tiết chế lại em ơi!". Bản chất một phân cảnh phim cần sự nâng đỡ và thoải mái giữa các diễn viên với nhau, nên tôi luôn chủ động giảm cái tôi của mình xuống để các bạn trẻ không bị ngộp.
* Người ta thấy chị luôn mạnh mẽ đối diện với thị phi, drama rớt xuống đầu. Chị kiểm soát bản năng muốn đáp trả như thế nào?
- Phải tập luyện nhiều đó chứ. Bản năng con người khi thấy ai nói sai về mình là muốn sồn sồn lên phản ứng liền: "Ủa tôi có vậy đâu mà nói!".
Sống lâu trong nghề tôi mới nghiệm ra, nóng giận không giải quyết được gì, ngược lại chỉ làm mình nhanh già, nhanh xấu vì như rước độc vào người. Thế nên, vì sự nghiệp bảo vệ nhan sắc vững bền, tốt nhất là mình chọn cách nhịn! (cười).
Hơn nữa, khi mình hiểu rõ câu chuyện đó từ đâu tới, ai làm vì mục đích gì và nó không xuất phát từ lỗi của mình thì tự nhiên lòng nhẹ tênh, chẳng việc gì phải stress giải quyết cho mệt người.

Thanh Hằng hài hước cho biết nóng giận không giải quyết được gì, ngược lại chỉ làm mình nhanh già, nhanh xấu hơn.
* Nhiều người bảo thị phi, drama chính là thứ giữ nhiệt cho nghệ sĩ khỏi bị nguội lạnh, chị có nghĩ vậy?
- Chắc tại tôi có "cơ địa viral", cơ địa dễ trending rồi chứ bản thân tôi chỉ muốn bình yên tập trung làm việc thôi mà drama cứ tự động tìm đến. Cuộc sống luôn có hai mặt âm dương, có người ủng hộ thì phải có người phản đối, vậy mới sôi động.
Những lúc sóng gió bủa vây, tôi thường chọn cách cất điện thoại đi và cùng anh Minh đi du lịch. Thoát ra khỏi không gian ồn ào đó là cảm giác của mình tự nhiên khác liền, bình yên và bớt nóng giận hơn nhiều.
* Tuổi Trẻ Cười Online cảm ơn Thanh Hằng về cuộc trò chuyện!
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận