
Người hâm mộ Việt Nam xuống đường mừng chiến thắng trước Thái Lan.
Tối 22-8, tuyển Việt Nam có chiến thắng ngọt ngào 2-0 trước Thái Lan ở chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026. Hai Long và Quang Hải thay nhau ghi những bàn thắng đẹp mắt, khiến người hâm mộ Việt Nam phải… xuống đường ăn mừng.
Bóng chưa kịp lăn hết ở Bangkok, không khí bóng đá ở Việt Nam đã nóng lên. Đến khi trọng tài thổi còi mãn cuộc, các tuyến phố tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và Cần Thơ nhanh chóng phủ kín sắc đỏ. Cờ Tổ quốc, áo đội tuyển, tiếng reo hò và những đoàn xe nối nhau tạo nên khung cảnh quen thuộc mỗi khi bóng đá Việt Nam có một chiến thắng đáng nhớ.
Tại TP.HCM, phố đi bộ Nguyễn Huệ là một trong những tâm điểm. Hàng ngàn người tập trung từ trước trận, theo dõi cuộc so tài qua các màn hình LED. Có lẽ nhiều người đến đây với tâm thế "xem bóng đá", nhưng sau 90 phút lại chuyển sang trạng thái "đi bão".
Hiệp 1 chắc chắn không phải khoảng thời gian dễ chịu với những người có… trái tim yếu. Thái Lan kiểm soát bóng tốt, còn tuyển Việt Nam có lúc khiến CĐV phải nín thở. Đến khi Hai Long mở tỉ số phút 62, cả đường Nguyễn Huệ như được bấm nút khởi động.
Bảy phút sau, Quang Hải tung cú vô lê nâng tỉ số lên 2-0.

Nếu ở Rajamangala, tuyển Thái Lan phải hai lần vào lưới nhặt bóng, thì ở Nguyễn Huệ, CĐV Việt Nam cũng hai lần đồng loạt bật dậy. Người ôm nhau, người giơ cờ, người hét đến khản giọng. Có người thậm chí có thể đã quên mất mình đang đứng cạnh ai vì… sau bàn thắng thì ai cũng thành người quen.
Sau tiếng còi mãn cuộc, cuộc vui mới thực sự bắt đầu. Từ TP.HCM đến Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, những đoàn người mang cờ đỏ sao vàng nối nhau trên phố.
Chiến thắng 2-0 giúp tuyển Việt Nam tạo lợi thế lớn trước trận lượt về ngày 26-8 tại Mỹ Đình, đồng thời biến đêm cuối tuần thành một đêm mà nhiều người chẳng muốn... về nhà sớm.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận