Nói đấu trường Carabao Cup ít danh giá, nhưng tui thấy Jurgen Klopp vẫn coi trọng nó lắm. Bằng chứng là ông để anh chàng Pharaon Ai Cập - Mo Salah lẫn siêu trung vệ Virgil van Dijk đá chính ngay từ đầu. Trong khi đó, Arsenal thay toàn bộ hàng công.

Khỏi phải bàn về độ lấn lướt của mấy ông Liverpool. Quân Klopp ép Pháo thủ đến nghẹt thở. Mỗi khi có bóng thì đoàn quân áo đỏ lại bắn phá ầm ầm về khung thành Bernd Leno. Họ tung ra tận 16 cú sút (7 trúng đích) về phía Arsenal, trong khi đối thủ chỉ sút được vỏn vẹn 6 lần.
May cho Arteta, thủ thành Leno đã có một ngày thi đấu thần thánh. Trừ một lần bị đánh bại (nhưng được khung gỗ cứu), còn lại anh có 5 lần cứu bóng thành công trong 90 phút chính thức. Ở loạt đấu súng cân não, “vía” của Leno đã át thành công hai cầu thủ Divock Origi và Harry Wilson. Để rồi, Pháo thủ phục hận thành công Liverpool trên chấm phạt đền với tỉ số 5-4.
Tung Salah, Van Dijk rồi Georginio Wijnaldum vào sân mà vẫn thất bại, chiến lược gia người Đức cay lắm. Người ta tiết lộ rằng, ngay sau trận đấu Klopp đã chạy ngay sang khu kĩ thuật của Arsenal để “hỏi tội” Bernd Leno.
Ông tiết lộ trên truyền hình rằng: “Chúng tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội nhưng phải thừa nhận rằng hôm nay Leno đã chơi rất tốt. Cậu ấy có nhiều pha cứu thua xuất sắc.
Sau trận đấu tôi đã đến gặp và nói với cậu ấy rằng tôi không vui với những pha cứu thua của cậu. Cả hai hiệp đều hay nhưng trong hiệp hai, những cú sút của chúng tôi đã làm nóng cậu ấy cho loạt đá 11m.”
Vậy ra, việc cứ để Liverpool sút tới tấp là chiêu trò mà Arteta bày ra. Cách đây ba hôm, Arsenal thất bại bởi Premier League đâu có… sút luân lưu.

Carabao Cup thì lại khác. Những pha hãm thành nghẹt thở của Liverpool ra chỉ là “làm nóng” Leno như lời Klopp đã nói. Quả là diệu kế!
Thắng trận này vui thì vui thật đấy nhưng tui nghĩ Arsenal cũng chẳng nên gắng sức mấy ở Carabao. Họ mới qua vòng 4, đi sâu hơn nữa có khi chỉ bị mấy ông lớn khác “thịt”. Dành sức cho cuộc đua top 4 tại Premier League vẫn là hơn. Không nói đâu xa, hai hôm nữa họ sẽ phải tiếp Sheffield United. Với mật độ 2 ngày/trận, không cẩn thận là “ngã ngựa” ngay!
Mặt khác, NHM Pháo thủ đang chờ đợi một chiến thắng khác, oanh liệt hơn trên TTCN. Tiền vệ Houssem Aouar đã ở rất gần sân Emirates. Tin từ cách tay nhà báo ở Anh “hóng hớt” được thì thương vụ này sẽ có giá trị chuyển nhượng rơi vào khoảng 50 triệu bảng + phụ phí.
Mấy ngày nay, để “bó cẩn”, Lyon thậm chí đã tậu luôn về cầu thủ Lucas Paqueta của AC Milan làm người thay thế cho Aouar.

Thế nhưng, Arteta đừng có tưởng bở. Lão Chủ tịch Jean Michel Aulas trước giờ nổi tiếng là cáo già. Mấy năm trước, ông từng khiến Liverpool khóc ròng khi lên báo chí công khai vụ Nabil Fekir. Rồi đến cuối kì chuyển nhượng, lão hờ hững bảo: “Tui không muốn bán nó nữa!”.
Người Việt có câu: “Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn”. Trong thời điểm TTCN mùa Hè chỉ còn vài ba hôm nữa là đóng cửa. Một chữ kí thành công với Aouar sẽ giá trị gấp mấy lần chiến thắng trước Liverpool tại Carabao Cup!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận