Peter Sagan gây sốt khi tham gia "Let's Dance" phiên bản Slovakia.
Peter Sagan được xem là huyền thoại sống của làng đua xe đạp thế giới với nước rút thần tốc, khi sở hữu kỷ lục 3 lần vô địch thế giới liên tiếp, 7 lần đoạt danh hiệu 'Vua nước rút' của Tour de France… Anh là ngôi sao có lượng fan xe đạp theo dõi trên mạng xã hội nhiều bậc nhất thế giới và cũng từng là cua rơ hưởng lương cao nhất hành tinh.
Vừa tuyên bố "nghỉ hưu" năm 2024, Peter Sagan lại khiến người hâm mộ phải nhắc đến mình. Nhưng lần này, không phải trên yên xe đạp mà là trên sàn nhảy! Ngôi sao người Slovakia "đổi gió" khi tham gia chương trình khiêu vũ Let's Dance phiên bản Slovakia và để lại ấn tượng không thể nào quên.
Hồi tháng 1, Peter Sagan tuyên bố trên Instagram: "Tôi đã sẵn sàng chuyển từ xe đạp sang sàn nhảy! Rất vui khi thông báo rằng tôi sẽ tham gia Let's Dance. Hãy chờ xem tôi chuyển từ nước rút sang disco thế nào nhé!".
Với một người đã quen với việc đạp xe hàng trăm km mỗi ngày, việc lắc lư theo nhạc có vẻ là thử thách chẳng đáng kể. Nhưng thực tế lại... khó nhằn hơn anh tưởng!
"Lúc đầu, tôi nghe lời mời thì phản ứng ngay lập tức là 'Khôngggggg!!!'" - Peter Sagan thú nhận. "Tôi chưa bao giờ nhảy, và tôi không thể tưởng tượng được mình sẽ ra sao trên sàn diễn. Nhưng rồi tôi nghĩ, đây là thời điểm hoàn hảo. Tôi vừa khép lại sự nghiệp thể thao và có đủ thời gian để tập luyện nghiêm túc".
Dù quyết tâm là vậy nhưng chỉ sau vài buổi tập, Peter Sagan nhận ra rằng nhảy múa không hề "dễ ăn". "Kể cả khi đạp xe, tôi chưa bao giờ thấy bắp chân mình đau đến mức này. Nếu Tour de France là bài kiểm tra sức bền, thì Let's Dance lại là màn thử thách cơ bắp hoàn toàn khác!" - "thần gió" ngày nào than thở.
Tuy nhiên khi bước lên sân khấu cuối tuần qua, Peter Sagan đã chứng tỏ mình không chỉ là cựu tay đua, mà là một nghệ sĩ thực thụ. Khi giai điệu Hound Dog của Elvis Presley vang lên, Peter Sagan hóa thân thành một vũ công chính hiệu: hông lắc lư, bước nhảy uyển chuyển, thần thái đầy tự tin.
Fan xe đạp thực sự bùng nổ với màn trình diễn ấn tượng của ngôi sao một thời. Họ để lại nhiều bình luận hài hước: "Từ Tour de France đến 'Tour de Dance', Peter Sagan chưa bao giờ làm fan thất vọng!", "Chỉ có Sagan mới có thể biến Paris-Roubaix thành Paris By Night!", "Ngày trước anh ấy chinh phục tốc độ, giờ anh ấy chinh phục luôn sàn nhảy", "Ai đó kiểm tra xem anh ấy có gắn bộ giảm xóc vào đầu gối không, sao lắc ghê vậy?"…
Nhưng Peter Sagan chưa phải là tay đua xe đạp đầu tiên "lấn sân" khiêu vũ. Trước anh, Mario Cipollini (2005), Michael Rasmussen (2010), Bernhard Kohl (2021) và Nicolas Roche (2022) đều từng thử sức với các chương trình tương tự. Nhưng có lẽ chưa ai "cháy" trên sàn như Peter Sagan!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận