Ở lượt đấu mang tính "sinh tử", U23 Thái Lan buộc phải giành trọn 3 điểm để nuôi hy vọng đi tiếp. Chính vì vậy, họ là đội nhập cuộc chủ động hơn, cầm bóng nhiều và liên tục tổ chức tấn công.
Những pha leo biên của Iklas, Paripan hay Oussama giúp "Voi chiến" tạo ra sức ép đáng kể, song hệ thống phòng ngự kín kẽ của U23 Trung Quốc khiến các cơ hội thực sự rõ rệt trở nên hiếm hoi.

Thái Lan không thể bước vào vòng tứ kết cùng tuyển U23 Việt Nam.
Thái Lan rời U23 châu Á, Việt Nam trở thành đại diện Đông Nam Á duy nhất
Tình huống đáng chú ý nhất trong hiệp một đến ở phút 23, khi Sittha bật cao đánh đầu hiểm hóc, buộc thủ môn Li Hao phải trổ tài cứu thua. Ngoài pha bóng này, phần lớn thời gian còn lại chứng kiến U23 Thái Lan loay hoay trước khối phòng ngự chơi kỷ luật của đối thủ, trong khi U23 Trung Quốc chủ động đá thấp, sẵn sàng phạm lỗi chiến thuật để cắt nhịp lên bóng.
Sau giờ nghỉ, thế trận không thay đổi nhiều. U23 Thái Lan tiếp tục đẩy cao đội hình, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul liên tục điều chỉnh nhân sự nhằm tăng cường sức tấn công. Cơ hội rõ nét nhất đến ở phút 57, khi Iklas thoát xuống đối mặt thủ môn Li Hao, nhưng người gác đền của U23 Trung Quốc vẫn là người chiến thắng.
Ở chiều ngược lại, U23 Trung Quốc cũng có vài pha phản công khiến hàng thủ Thái Lan phải dè chừng, song các cú dứt điểm của Wang Yudong không đủ độ chính xác để chuyển hóa thành bàn thắng. Trận đấu khép lại mà không có pha lập công nào được ghi.

U23 Thái Lan bế tắc trong trận cầu với Trung Quốc, ngậm ngùi... xách vali về nước.
Trận hòa này chính thức chấm dứt hy vọng đi tiếp của U23 Thái Lan. Sau ba trận vòng bảng, họ chỉ có 2 điểm và xếp cuối bảng D. Trong khi đó, cục diện bảng đấu được định đoạt bởi kịch bản đầy kịch tính ở trận đấu cùng giờ, khi U23 Úc ghi liền hai bàn ở những phút cuối để ngược dòng đánh bại U23 Iraq 2-1.
Với kết quả này, U23 Úc đứng đầu bảng với 6 điểm, U23 Trung Quốc xếp nhì với 5 điểm, trở thành hai đội giành vé vào tứ kết. U23 Trung Quốc cũng là đội cuối cùng góp mặt ở nhánh đấu có U23 Việt Nam.
Ngay sau khi U23 Thái Lan bị loại, mạng xã hội khu vực nhanh chóng sôi động với nhiều ý kiến trái chiều. Không ít người tiếc nuối khi cho rằng bảng D được đánh giá "dễ thở" hơn so với nhiều bảng khác, nhưng "Voi chiến" vẫn không thể tận dụng cơ hội.
Một số cổ động viên Việt Nam cũng hài hước bình luận rằng, trong lúc U23 Việt Nam đang chuẩn bị cho tứ kết, các cầu thủ Thái Lan đã có thể nghĩ đến chuyện tham quan, mua quà lưu niệm. Hay "Thái Lan và Việt Nam không gặp nhau ở chung kết rồi".
Việc dừng bước ngay từ vòng bảng được xem là kết cục đáng buồn với U23 Thái Lan. Dù thể hiện nỗ lực và không ít thời điểm kiểm soát thế trận, đội bóng này vẫn bộc lộ điểm yếu cố hữu ở khả năng dứt điểm và bản lĩnh trong thời khắc quyết định.
Thiếu đi khoảnh khắc bùng nổ để phá vỡ thế bế tắc, "Voi chiến" khép lại giải đấu bằng trận hòa không bàn thắng và nhiều điều phải suy ngẫm cho chặng đường phía trước.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười




Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận