
Davidovich Fokina đánh rơi vợt nhưng vẫn thắng điểm.
Ở ván đấu đầu tiên trận tứ kết gặp Jakub Mensik tại Giải quần vợt ATP Eastbourne, Davidovich Fokina tận dụng tốt cơ hội giành break sớm và khép lại với tỉ số 6-4. Mensik vùng lên mạnh mẽ ở ván hai, nhưng tay vợt 26 tuổi vẫn giữ vững tinh thần để thắng loạt tie-break, ấn định chiến thắng chung cuộc 2-0 (6-4, 7-6). Nhờ vậy, Davidovich Fokina đã ghi tên mình vào bán kết gặp người thắng trong cặp đấu giữa Taylor Fritz và Marcos Giron.
Tuy nhiên điều khiến khán giả nhớ nhất không phải là tỉ số, mà là tình huống "giành điểm không cần vợt" hiếm thấy. Trong một pha giao bóng, Davidovich Fokina vô tình đánh rơi luôn cây vợt xuống sân. Tuy nhiên Mensik lại lúng túng trả bóng đi thẳng… vào lưới, giúp đối thủ người Tây Ban Nha giành điểm một cách đầy bất ngờ.
Bình luận viên Peter Marcato của TennisTV phải thốt lên hài hước: "Wow, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tình huống này chắc chắn sẽ vào highlight của năm vì lý do hoàn toàn… sai lầm. Nhìn xem này!".
Chưa dừng lại ở đó, trận đấu còn chứng kiến một pha "bùng nổ cảm xúc" của Davidovich Fokina. Khi đang bị dẫn 4-5 ở ván hai, anh ném vợt xuống sân (lần này là cố ý) và ngay lập tức nhận cảnh cáo vì hành vi phi thể thao.
Tuy nhiên tay vợt người Tây Ban Nha lập tức phản đối gay gắt, cho rằng mình đã ném vợt ngoài đường biên chứ không phải trong sân và lên tiếng chỉ trích trọng tài: "Tôi không chấp nhận cảnh cáo đó. Anh là trọng tài tệ nhất tôi từng thấy. Tôi không hiểu sao anh có thể ngồi ở đó.
Ba lần trước tôi ném vợt mà anh không nói gì cả. Tôi làm điều đó ở ngoài đường biên. Sao trọng tài lại cảnh cáo?".
Dù mất bình tĩnh ở thời điểm quan trọng, Davidovich Fokina vẫn kịp lấy lại tinh thần để giành chiến thắng trận đấu. Phát biểu sau trận, anh chia sẻ: "Hôm nay không phải là ngày dễ dàng cho cả hai. Gió rất to và điều kiện thi đấu khó khăn. Cả hai đã cố gắng hết sức. Tôi hài lòng với cách mình đã chơi ở mọi bàn đấu".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận