
A. Lá bài thứ nhất
Người bạn đang nghĩ đến vốn là người ít nói, không giỏi bày tỏ cảm xúc. Gương mặt anh ấy hiếm khi để lộ cảm xúc thật, chỉ có những người thân thiết, hiểu anh ấy mới nhìn ra được suy nghĩ sâu bên trong.
Chính điều này khiến bạn nhiều lúc hoang mang, khó nắm bắt. Nhưng thực ra, những lo lắng đó chỉ là bạn tự nghĩ ra mà thôi. Hãy cứ tin vào cảm giác của mình và để mọi thứ diễn ra tự nhiên, tình yêu của bạn sẽ đi đúng hướng bạn mong đợi.
B. Lá bài thứ hai
Người ấy của bạn là kiểu người hay đùa giỡn, nói năng nửa thật nửa đùa khiến bạn nhiều lần bối rối, không rõ anh ấy nghiêm túc đến mức nào.
Chính cách pha trò ấy khiến bạn rung động nhưng cũng hoài nghi. Thật ra, anh ấy đã sớm đặt hết tấm chân tình vào bạn rồi. Tình cảm anh ấy dành cho bạn hoàn toàn chân thành.
C. Lá bài thứ ba
Người bạn đang nghĩ đến không giỏi xử lý các mối quan hệ xã hội, dù nhìn bên ngoài có vẻ quen biết nhiều người nhưng thực sự anh ấy chỉ chia sẻ tâm sự với một hai người thân thiết nhất.
Trong chuyện tình cảm, anh ấy lại càng lúng túng, không biết lúc nào nên tiến tới, nhiều khi như một khúc gỗ vô tri. Nhưng đừng nghi ngờ gì nữa — tình yêu anh ấy dành cho bạn là thật lòng, trọn vẹn 100%.
D. Lá bài thứ tư
Người ấy ít nói, khó bộc lộ cảm xúc, chỉ những người thật sự hiểu mới biết anh ấy đang nghĩ gì. Điều này khiến bạn đôi khi không dám chắc về tình cảm của anh ấy.
Nhưng thực chất, những nỗi lo ấy chỉ là dư thừa. Hãy cứ tin vào cảm giác của chính mình, tình yêu của hai bạn sẽ tự nhiên phát triển theo cách bạn mong đợi.
(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo
![]() Bạn chú ý điều gì nhất trong bức tranh? Câu trả lời sẽ tiết lộ tính cách nội tại của bạn. | ![]() Hãy chọn một lá bài mà bạn yêu thích trong bốn lá dưới đây với một tấm lòng chân thành, để khám phá liệu bạn và người ấy có phù hợp để phát triển mối quan hệ thành tình yêu hay không. | ![]() Bạn nhìn thấy gì đầu tiên trong bức tranh dưới đây? Câu trả lời sẽ tiết lộ mức độ bạn đang tự xây rào chắn cảm xúc với người khác. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận