Tay vợt xinh đẹp Raducanu đã được tăng cường vệ sĩ ở giải Indian Wells - Ảnh: Reuters
Emma Raducanu đã trải qua một sự cố đáng sợ tại trận đấu vòng 2 của Giải vô địch quần vợt Dubai. Đang thi đấu, cô bỗng chạy trốn và bật khóc khi phát hiện ra người đàn ông đã theo dõi mình nhiều ngày.
Người này không chỉ theo dõi cô từ trước mà còn được cho là đã tiếp cận Raducanu bên ngoài một quán cà phê gần khách sạn tổ chức giải đấu và đưa cho cô một lá thư có chứa thông tin cá nhân của anh ta.
Người đàn ông đã bị cảnh sát UAE bắt và ban hành lệnh cấm tiếp cận Raducanu. Sau vụ khủng hoảng tinh thần này, Emma Raducanu không chắc sẽ tham dự giải Indian Wells Open. Chính vì vậy để thuyết phục cô, ban tổ chức hứa sẽ tăng cường 5 nhân viên an ninh bảo vệ cho ngôi sao người Anh.
Người chịu trách nhiệm chính là phó chủ tịch an ninh của WTA Tour Bob Campbell. Ông Campbell từng là mật vụ Mỹ từ năm 1983 đến năm 2003. Ông có vai trò nổi bật trong nhiệm kỳ của Tổng thống Bill Clinton trước khi chuyển sang làm thể thao và đảm nhận vai trò an ninh của WTA từ năm 2013.
Ông Bob Campbell cũng hứa sẽ bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Raducanu nếu cô đến Mỹ để tham dự giải đấu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận