
Đạo diễn Lý Hải và Victor Vũ.
Dịp lễ 30-4 và 1-5 năm nay, rạp phim Việt trở thành sàn đấu thú vị của hai đạo diễn: Victor Vũ với tác phẩm Thám tử Kiên, và Lý Hải với phim Lật mặt 8.
Dịp này, khán giả có cơ hội nhìn lại xuất phát điểm, cách làm phim, đến cách chinh phục hàng triệu trái tim người xem của hai đạo diễn tài năng.
Xuất phát điểm của Victor Vũ và Lý Hải
Victor Vũ sinh ra và lớn lên ở Mỹ, nơi anh có thể đã từng mơ mộng làm phim cạnh tranh với Spielberg. Với nền tảng chuyên nghiệp từ xứ cờ hoa, anh mang về Việt Nam một phong cách làm phim đậm chất Hollywood: chỉn chu, sắc sảo và đầy tham vọng.
Trong khi đó, Lý Hải lại khởi đầu từ micro và ánh đèn sân khấu. Anh là ca sĩ nổi tiếng với series phim ca nhạc Trọn đời bên em, từng làm tan chảy bao trái tim trước khi quyết định cầm trịch series Lật mặt. Không trường lớp, không bằng cấp, Lý Hải tự học làm phim như cách anh từng tự học hát - bằng đam mê và bản năng.

Lý Hải thời còn đi hát.
Victor Vũ là "đạo diễn sinh ra từ cái nôi điện ảnh", còn Lý Hải là "người kể chuyện tự mò mẫm". Một người đi từ Tây sang Đông, một người từ sân khấu xuống màn bạc. Sự khác biệt này đã định hình cách họ tiếp cận nghệ thuật thứ bảy.
Phong cách làm phim
Victor Vũ được ví là bậc thầy của thể loại thriller (giật gân) và kinh dị. Những bộ phim như Scandal hay Người bất tử khiến khán giả phải kiểm tra cửa sổ trước khi đi ngủ vì quá ám ảnh. Anh chú trọng xây dựng cốt truyện chặt chẽ, hình ảnh đẹp như tranh, và không ngại thử thách trí óc người xem.
Ngược lại, Lý Hải chọn con đường dễ thở hơn với Lật mặt: hành động kịch tính, hài hước dí dỏm, xen lẫn tình cảm gia đình ấm áp. Phim của anh giống như một bữa tiệc buffet - ai cũng tìm được món mình thích.

Victor Vũ trên phim trường.
Giống nhau thì sao nổi? Cả hai đều biết cách kể chuyện cuốn hút và đánh trúng tâm lý khán giả Việt. Nhưng nếu Victor Vũ là ly cà phê đen đậm đà, thì Lý Hải là cốc trà sữa ngọt ngào - mỗi người một vị, chẳng ai chịu thua ai.
Doanh thu phim
Nói về tiền, cả hai đều là "máy in bạc". Victor Vũ có Mắt biếc (180 tỉ đồng) và Người bất tử (hơn 100 tỉ đồng), chứng minh anh không chỉ làm phim hay mà còn bán vé giỏi. Nhưng Lý Hải mới là "ông vua phá đảo" với Lật mặt 7: Một điều ước cán mốc 482 tỉ đồng, biến series của anh thành thương hiệu không thể bỏ qua.
Victor Vũ thắng ở chất lượng nghệ thuật, Lý Hải thắng ở sức hút đại chúng - cuộc chiến này đúng là "kẻ tám lạng, người nửa cân".
Chọn diễn viên
Victor Vũ thích làm việc với các ngôi sao lớn, thậm chí mời cả diễn viên quốc tế để tăng phần hoành tráng. Anh cần những gương mặt dày dặn kinh nghiệm để truyền tải những vai diễn phức tạp.
Lý Hải thì ngược lại, yêu thích khai quật tài năng mới. Anh biến những gương mặt vô danh thành ngôi sao, vừa tiết kiệm chi phí, vừa mang đến làn gió tươi trẻ cho phim. Nếu Victor Vũ là người "chơi lớn", thì Lý Hải lại "chơi khôn" - mỗi người một chiến lược, đều thành công.
Victor Vũ và Lý Hải không chỉ đối đầu mà còn bổ sung cho nhau, tạo nên một bức tranh điện ảnh Việt Nam đa sắc màu. Một người mang đến sự sâu sắc, bí ẩn; một người đem lại tiếng cười, niềm vui.
Dịp lễ 30-4 này, khán giả tha hồ lựa chọn: muốn hồi hộp thì theo Vũ, muốn giải trí thì theo Hải. Ai thắng phòng vé không quan trọng, vì người thắng lớn nhất chính là chúng ta - những khán giả được sống trong thời kỳ phim Việt có những tác phẩm chỉn chu, nhiều tâm huyết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận