Showbiz muôn màu

SOOBIN: Dù áp lực cỡ nào, tôi cũng tìm cách cười

TRAI ÚC

Đăng lúc 16:05 | 14/04/2025

Trong cuộc trò chuyện cùng Tuổi Trẻ Cười, SOOBIN chân thực hơn bao giờ hết khi mở lòng chia sẻ về sự nghiệp, gia đình, và cả những niềm vui giản dị trong cuộc sống.

Sau hơn 15 năm chinh phục làng giải trí, SOOBIN không chỉ gây ấn tượng bởi giọng hát ballad ngọt ngào mà còn bởi sự đa tài, hài hước và cá tính mạnh mẽ.

Từ cậu bé học đàn bầu trong những buổi tối yên ả bên bố, anh đã vươn mình trở thành "hoàng tử ballad" của showbiz Việt.

SOOBIN - Ảnh 1.

Chân dung ca sĩ SOOBIN - Tranh: Vàng

Sự kiên trì mỗi ngày là "liều thuốc" giúp SOOBIN tiến bộ

SOOBIN của năm 2025 khác gì so với SOOBIN của ngày đầu đi hát? Nếu được gửi một lời nhắn cho chính mình ở quá khứ, anh sẽ nói gì?

- Từ một chàng trai còn nhiều bỡ ngỡ, giờ đây tôi đã hiểu rõ hơn về bản thân, về con đường mình muốn đi, và điều mình muốn mang đến cho khán giả.

Nếu được nhắn nhủ với chính mình của ngày ấy, tôi sẽ nói: "Hãy cứ tin vào chính mình, cứ dấn thân, cứ thử sức. Sẽ có những lúc mệt mỏi, hoài nghi, nhưng chỉ cần không bỏ cuộc, thành quả xứng đáng sẽ đến. Đừng sợ mắc sai lầm, vì mỗi sai lầm đều là một bài học giúp bản thân mạnh mẽ hơn".

* Từ cậu bé ôm đàn bầu đến "hoàng tử ballad", hành trình của anh là trải hoa hồng hay đầy chông gai?

- Hành trình ấy không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng đâu (trầm ngâm). Tôi lớn lên với tiếng đàn bầu của bố, những giai điệu truyền thống thấm vào máu từ nhỏ. Nhưng khi bước sang nhạc đại chúng, mọi thứ như một thế giới hoàn toàn khác.

Thời mới vào nghề, tôi từng bị hoài nghi về năng lực. Lúc đó tôi cũng hoang mang lắm, nhưng thay vì bỏ cuộc, tôi tự nhủ: "Sẽ cố gắng hết sức cho mọi người thấy tôi làm được". Và thế là tôi dồn hết tâm sức, rèn luyện thanh nhạc mỗi ngày.

Điều thôi thúc tôi đến với âm nhạc đơn giản là đam mê. Tôi thích cảm giác được đứng trên sân khấu, hát lên những cảm xúc của mình và thấy khán giả hát theo. Mỗi lần tôi biểu diễn, khán giả ở dưới vỗ tay rần rần cổ vũ, ủng hộ. Lúc đó tôi hạnh phúc và cảm nhận lựa chọn của mình là đúng đắn.

SOOBIN - Ảnh 2.

Theo SOOBIN, điều thôi thúc anh đến với âm nhạc đơn giản là đam mê.

* Người ta thường nói: giỏi một thứ đã khó, giỏi nhiều thứ thì chắc kiếp trước phải "giải cứu cả thế giới". Hát hay, nhảy giỏi, chơi nhạc cụ lại còn sáng tác cực "cháy", anh có bí kíp gì để luyện hết tất cả những kỹ năng này? Hay là anh có một "công tắc thần kỳ", cứ bật lên là mọi thứ tự động tuôn trào?

- Hát thì tôi tập từ nhỏ. Âm nhạc đối với tôi giống như một chiếc bánh đa lớp - mỗi lớp là một kỹ năng khác nhau. Tôi học từ những nghệ sĩ đi trước, nhưng hơn thế là tự mình thử nghiệm và đôi khi... phạm sai lầm cho vui.

Với nhảy thì là cả một câu chuyện dài. Lần đầu học nhảy, tôi cũng vụng về lắm, tay chân cứ đi ngược nhau. Nhưng tôi không bỏ cuộc, ngày nào cũng tập, giờ khả năng nhảy của tôi cũng ra dáng lắm chứ (cười lớn).

Còn sáng tác thì tôi học từ thực tế. Tôi thích nghe mọi người kể chuyện, quan sát cuộc sống, rồi mang những cảm xúc đó vào nhạc. Ví dụ ca khúc Dancing In The Dark, bắt nguồn cảm hứng đơn thuần từ mong muốn của tôi về một tình yêu đẹp, trải qua bao thăng trầm, sóng gió cùng nhau, tin tưởng và hết mình ở hiện tại để không phải hối tiếc.

Quan trọng là mỗi ngày tôi đều dành thời gian để luyện tập, dù là những điều nhỏ nhặt như chơi một đoạn đàn bầu hay viết vài dòng lời ca. Sự kiên trì hằng ngày chính là "liều thuốc" thần kỳ giúp tôi không ngừng tiến bộ.

SOOBIN - Ảnh 3.

Sự kiên trì hằng ngày chính là "liều thuốc" thần kỳ giúp SOOBIN không ngừng tiến bộ.

* Từ BlackJack đến Beautiful Monster và những ca khúc trong album Bật nó lên, có một điều tích cực với SOOBIN là anh sáng tác tốt dần lên. Song có vẻ anh vẫn đang mòn mỏi tạo ra một bản hit để đời. Anh có áp lực về điều này?

- Thật ra áp lực lớn nhất của tôi không phải là phải tạo ra một bản hit, mà là phải luôn giữ được chất riêng của mình.

Có lúc tôi cứ nghĩ: "Ôi, làm sao để mỗi bài hát ra đời đều mang hơi thở của chính tôi?". Nhưng thay vì gồng mình theo công thức, tôi cho phép mình tự do sáng tạo.

Nếu một ngày bài hát chưa đạt đỉnh cao, thì tôi lại xem đó là một bước đệm - một trải nghiệm để hiểu thêm về con người và cảm xúc của mình. Hãy làm nhạc với tất cả tâm hồn, và khi đến thời điểm thích hợp, bản hit đó sẽ tự đến mà không cần đuổi theo.

Bố luôn dạy tôi làm nghề phải có tâm

* Là con trai của NSND Nguyễn Huỳnh Tú, một nhạc sĩ và nghệ nhân nhạc cụ dân tộc. Anh thừa hưởng điều gì từ bố?

- Bố là người đặt viên gạch đầu tiên cho con đường nghệ thuật của tôi. Tôi tự hào về điều đó. Những buổi tối ngồi nghe bố chơi đàn bầu là ký ức đẹp nhất của tôi. Bố không chỉ dạy tôi cách chơi nhạc cụ mà còn dạy tôi cách cảm nhận âm nhạc. Bố hay nhắc tôi: "Con phải nghe, cảm nhận bằng cả trái tim, chứ không chỉ bằng tai". Bố là người thầy, người bạn, và là nguồn động lực lớn nhất của tôi.

Bố vẫn theo dõi tôi sát sao lắm (cười lớn). Giờ bố ít góp ý chuyên môn, nhưng luôn nhắc tôi phải giữ cái hồn trong nhạc. Bố luôn dạy tôi rằng làm nghề phải có tâm, và tôi mang điều đó theo suốt sự nghiệp.

Có lần bố vỗ vai tôi và bảo: "Những nỗ lực trong hôm nay sẽ giúp con đứng vững hơn vào ngày mai". Những lời khuyên của bố như kim chỉ nam, giúp tôi vượt qua bao khó khăn.

SOOBIN - Ảnh 4.

Những lời khuyên của bố như kim chỉ nam, giúp SOOBIN vượt qua bao khó khăn.

* Các thành viên trong ngôi nhà SpaceSpeakers có ý nghĩa gì với anh?

- SpaceSpeakers với tôi là gia đình thứ hai. Trong công việc, chúng tôi như một đội đặc nhiệm: tôi đưa ý tưởng, anh em góp ý, sửa tới sửa lui cho ra sản phẩm ưng ý nhất.

Ngoài đời thì chúng tôi như anh em ruột, đi ăn, đi chơi, thậm chí cãi nhau chí chóe rồi lại làm lành. Haha!!!

Thấy mọi người cười là tôi hạnh phúc rồi

* Ngoài âm nhạc, anh còn niềm vui nào để thư giãn?

- Tôi thích chơi game. Đôi lúc tôi chơi game chiến thuật và thấy mình như tướng quân ấy (cười). Tôi cũng thích du lịch, nhất là đi biển.

Trong cuộc sống, tôi luôn chọn những điều gì khiến bản thân vui vẻ. Dù áp lực cỡ nào, tôi cũng tìm cách cười. Có lần họp nhóm căng thẳng, tôi giả vờ ngã ghế, cả đám phá lên cười quên luôn mệt. Tôi thích làm mọi người vui, vì khi thấy họ cười là tôi cũng hạnh phúc rồi.

* Nếu không làm "SOOBIN ca sĩ", anh thích là ai nhất?

- Có lẽ tôi sẽ là một nhà sản xuất âm nhạc. Tôi luôn bị cuốn hút bởi quá trình tạo ra một bài hát, từ việc xây dựng giai điệu, phối khí đến hoàn thiện toàn bộ sản phẩm.

Có lần tôi thử phối một bài cho vui, xong tự nghe còn nổi da gà, nghĩ bụng: "Ờ, mình làm cũng được phết" (cười lớn).

Vai trò producer cho phép tôi thử nghiệm nhiều thể loại, không bị giới hạn trong một màu sắc nhất định, và quan trọng nhất là giúp các nghệ sĩ khác thể hiện tốt nhất cá tính âm nhạc của họ.

SOOBIN - Ảnh 5.

Nụ cười rạng rỡ của SOOBIN.

* Anh có luôn đau đáu phải giữ hình ảnh hoàn hảo trước công chúng không?

- Hoàn hảo á? Tôi không dám mơ đâu (bật cười). Tôi là một nghệ sĩ, nhưng trước hết vẫn là một con người, cũng có lúc vui, lúc buồn, lúc chưa đủ tốt. Điều quan trọng là tôi luôn cố gắng để mỗi ngày trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình - không chỉ trong âm nhạc mà cả trong cách sống.

Cảm ơn SOOBIN về buổi trò chuyện cùng Tuổi Trẻ Cười. Chúc anh luôn ngập tràn niềm vui trong cuộc sống và công việc!

SOOBIN (tên thật Nguyễn Huỳnh Sơn, sinh năm 1992, quê Hà Nội). Sự nghiệp của anh bắt đầu từ năm 2011 với các hoạt động underground cùng nhóm SpaceSpeakers, do Touliver thành lập.

Năm 2016, anh bắt đầu nổi đình nổi đám với bản hit Phía sau một cô gái, đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp.

Thành tích, giải thưởng nổi bật

- 2014: Đoạt á quân cuộc thi Ngôi Sao Việt, được đào tạo 6 tháng tại Hàn Quốc, giao lưu với các nhóm nhạc K-pop như 4Minute, CNBLUE, F.T. Island.

- 2016: Giải bạc The Remix - Hòa âm ánh sáng mùa 2.

- Làn sóng xanh, hạng mục: Ca sĩ triển vọng.

- WeChoice Awards, hạng mục: Ca sĩ mới nổi bật nhất.

- Zing Music Awards, hạng mục: Nghệ sĩ của năm; Ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng nhiều tuần nhất (Phía sau một cô gái); Ca khúc Dance/Electronic được yêu thích (Ngày mai em đi).

- 2017: Zing Music Awards: Nghệ sĩ của năm; Ca khúc Dance/Electronic được yêu thích (Ngày mai em đi).

- Keeng Young Awards: Nghệ sĩ được yêu thích nhất; Nghệ sĩ xuất sắc nhất; Ca khúc của năm (Xin đừng lặng im).

- Làn sóng xanh, hạng mục: Top 5 ca sĩ được yêu thích.

- Elle Style Awards, hạng mục: Nghệ sĩ xuất sắc nhất.

- 2018: Keeng Young Awards: Nam ca sĩ được yêu thích nhất.

- Làn sóng xanh, hạng mục: Ca sĩ được yêu thích.

- Elle Style Awards: Nam ca sĩ phong cách nhất của năm.

- 2024: Giải Mai vàng, hạng mục: MV được yêu thích nhất (Giá như); Nam ca sĩ/Rapper được yêu thích nhất.

- WeChoice Awards: Ca sĩ/Rapper có hoạt động đột phá; EP/Album (Bật nó lên); Nhân vật truyền cảm hứng; BFF - Best Fandom Forever (Kingdom, FC SOOBIN).

- 2025: Giải thưởng Cống hiến, hạng mục: Nam ca sĩ của năm, Album của năm (Bật nó lên); MV của năm (Giá như).

- Làn sóng xanh, hạng mục: Album của năm (Bật nó lên).

SOOBIN: Dù áp lực cỡ nào, tôi cũng tìm cách cười - Ảnh 6.Giải Cống hiến 2025: Tùng Dương vững ngôi vương, Soobin lập 'hat-trick' SOOBIN: Dù áp lực cỡ nào, tôi cũng tìm cách cười - Ảnh 7.SOOBIN tạo nên lịch sử, ẵm 6 giải thưởng ‘WeChoice Awards 2024’ SOOBIN: Dù áp lực cỡ nào, tôi cũng tìm cách cười - Ảnh 8.SOOBIN, hoa hậu Thanh Thủy: Từ tương tác gây sốt đến MV ngọt ngào
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới SHOWBIZ MUÔN MÀU