Nếu giao lưu với fan là một loại hình nghệ thuật, thì Sơn Tùng M-TP là trường phái "chính thống có kiểm duyệt", còn Jack-J97 thuộc kiểu "tự do tung hứng, cảm hứng bộc phát".
Hay dân mạng còn gọi tắt: "Tùng được lòng - Jack để lại hậu chấn".

Sơn Tùng M-TP và Jack-J97 thường xuyên bị so sánh những màn giao lưu với fan.
Jack-J97 kiểu "bạn thân quá mức"
Không ít lần, Jack-J97 khiến người hâm mộ "đứng hình mất vài giây" vì cách giao tiếp vượt xa mức thân mật thông thường.
Tại một show âm nhạc năm 2023, nam ca sĩ bị fan nữ góp ý thẳng thắn giữa sân khấu: "Tui thấy anh đang giao lưu quá trớn rồi đó, đứng ra xa đi...". Dù bị quê nhẹ, Jack-J97 vẫn cố gắng hài hước: "Tui nhảy xuống bà bây giờ".
Video màn giao lưu với fan của Sơn Tùng M-TP và Jack-J97 trong show diễn gần đây.
Tưởng đâu đó là màn giao lưu fan để đời nhưng mới đây, Jack-97 tiếp tục gây bão mạng khi dặn dò fan trong một sự kiện: "Trời mưa đừng có tắm nha mấy đứa, tối về để anh tắm giùm cho".
Không rõ đây là hành động quan tâm hay nội dung thử thách tâm lý. Nhưng câu nói ngay lập tức khiến cộng đồng mạng chia thành hai phe: một bên bật cười vì quá "Jack", một bên bật trạng thái mắc cỡ giùm.
Chưa hết, một clip ghi lại cảnh Jack-J97 cầm điện thoại của fan, đọc to tên người yêu trong tin nhắn riêng tư giữa đám đông đã khiến nhiều người giật mình về mức độ "thân thiện không có ranh giới" của nam ca sĩ.

Jack-J97 nổi tiếng với những màn giao lưu fan khiến ai cũng "nhớ suốt đời".
Sơn Tùng M-TP: Ít nói nhưng đúng lúc, đúng chỗ.
Ngược lại, Sơn Tùng M-TP lại thường được khen ngợi bởi cách ứng xử chừng mực và văn minh trong mỗi lần gặp fan. Thời gian qua, trong các show diễn, anh nhận "cơn mưa lời khen" khi chọn cách giao lưu đời thường nhưng đầy tinh tế: rủ fan đi uống cà phê, trà chanh vỉa hè, dạo chợ Bến Thành...
Sơn Tùng M-TP không có phát ngôn gây tranh cãi, không có hành động vượt giới hạn. anh chỉ sử dụng những lời mời nhẹ nhàng, gần gũi nhưng vẫn giữ đúng khoảng cách giữa thần tượng và người hâm mộ.

Sơn Tùng M-TP ghi điểm nhờ sự tinh tế, chừng mực.
Trong thời đại mạng xã hội và camera ở khắp nơi, hành vi của nghệ sĩ càng được soi kỹ hơn bao giờ hết. Khán giả gen Z hiện đại không thiếu sự bao dung, nhưng họ đủ tỉnh táo để phân biệt giữa "thân thiện" và "thiếu tế nhị".
Làm thần tượng không chỉ cần tài năng mà còn cần hiểu được giới hạn. Giao lưu là nghệ thuật, mà đã là nghệ thuật thì đừng... tắm giùm ai.
Trong khi Sơn Tùng M-TP ghi điểm bằng một ly trà chanh vỉa hè, thì Jack-J97 nên xem lại, liệu sự thân thiết của anh có đang khiến fan bật chế độ... tắt thông báo cảm xúc?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận