
HLV Simeone phấn khích với chiến thắng trước Barca - Ảnh: EFE
Trên sân nhà, Atletico Madrid tạo ra màn trình diễn áp đảo khi đánh bại Barca với tỉ số 4-0 ở lượt đi bán kết Cúp Nhà vua. Tuy nhiên, tâm điểm chú ý không chỉ nằm ở kết quả mà còn ở phản ứng của HLV Diego Simeone với tài năng trẻ Lamine Yamal.
Sau khi Ademola Lookman ghi bàn nâng tỉ số lên 3-0, Simeone đã giơ ba ngón tay về phía cầu thủ 18 tuổi như một cách chế giễu. Không dừng lại ở đó, chiến lược gia người Argentina còn chạy dọc đường biên ăn mừng trong hiệp 1, khi Atletico ghi liền bốn bàn, tạo nên thế trận một chiều trước Barca.
Chiến thắng đậm giúp Atletico Madrid gần như đặt một chân vào chung kết, nơi họ sẽ gặp Real Sociedad hoặc Athletic Bilbao, trừ khi Barca tạo nên "phép màu" ở trận lượt về. Danh hiệu gần nhất của Atletico Madrid là chức vô địch La Liga năm 2021.
Sự thất vọng của Barca càng tăng khi lần chọc thủng lưới đối thủ duy nhất của họ - pha dứt điểm của Pau Cubarsi - bị từ chối sau 8 phút kiểm tra VAR. Nguyên nhân do công nghệ việt vị bán tự động gặp trục trặc vì "mật độ cầu thủ quá cao", buộc trọng tài phải kẻ vạch thủ công trước khi xác định lỗi việt vị.
Trong khi đó, Atletico Madrid tỏ ra vượt trội với các bàn thắng của Antoine Griezmann, Ademola Lookman và Julian Alvarez, cùng một pha phản lưới của Eric Garcia. Trung vệ Garcia còn khép lại đêm đáng quên của Barca bằng thẻ đỏ trực tiếp phút 85 sau pha vào bóng thô bạo với Alex Baena.
Sau trận, Simeone nói: "Tôi nghĩ người hâm mộ của chúng tôi cần những bữa tiệc như thế này". Ông nhấn mạnh: "Rõ ràng, chúng tôi biết đối thủ mà mình sẽ phải đối mặt. Vẫn còn một chặng đường dài cho đến trận lượt về, nhưng hôm nay chúng tôi đã mang lại niềm vui lớn cho người hâm mộ. Họ xứng đáng với điều đó".
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận