
Trần Cẩm Hồng - sao nam đình đám của TVB.
Nhắc đến cái tên Trần Cẩm Hồng, hội "ghiền" phim Hong Kong chắc chắn không thể quên gã Hứa Văn Bưu mưu mô trong Thử thách nghiệt ngã hay chàng trùm sòng bài lãng tử.
Thế nhưng, giữa lúc hào quang rực rỡ nhất, anh lại chọn cách "bốc hơi" khỏi showbiz để làm một công việc khó gấp vạn lần đóng phim: cùng con trai tự kỷ đi tìm lại thế giới.
Mới đây, màn xuất hiện đầy phong độ của anh tại một sự kiện đã chứng minh rằng: "Hứa Văn Bưu" năm nào đã sẵn sàng tái xuất.
Nhan sắc "lão hóa ngược" của Trần Cẩm Hồng
Có mặt tại một sự kiện thương hiệu mới đây, Trần Cẩm Hồng khiến dân tình một phen "hú hồn" vì độ trẻ trung.
Dù đã chạm ngưỡng 59 tuổi, cái tuổi mà nhiều quý ông bắt đầu bụng phệ, tóc thưa, thì anh vẫn giữ được thân hình cực chuẩn, không một chút mỡ thừa.
Vẫn mái tóc vuốt ngược huyền thoại, dù đường chân tóc có hơi lùi về phía sau một chút cho đúng quy luật tự nhiên, nhưng thần thái của Trần Cẩm Hồng thì vẫn khiến các đàn em phải dè chừng.

Trần Cẩm Hồng ở tuổi 59.

Trần Cẩm Hồng gây sốt bởi nhan sắc "lão hóa ngược".
Làn da rám nắng khỏe khoắn chứng tỏ anh là người cực kỳ chăm vận động. Tại sự kiện, nam diễn viên TVB đình đám một thời tỏ ra vô cùng thân thiện, ai xin chữ ký hay chụp ảnh cũng chiều tất, không hề có thái độ "ngôi sao".
Chứng kiến tình cảm nồng nhiệt của khán giả, anh thú thật là mình bắt đầu thấy "thèm" nghề. Sau 10 năm vắng bóng, ngọn lửa diễn xuất trong anh vẫn cháy âm ỉ, chỉ chờ một kịch bản đủ "đô" để bùng phát trở lại.
Kỳ tích từ tình phụ tử và ước mơ được đóng vai... ác
Lý do khiến Trần Cẩm Hồng có thể thảnh thơi tính chuyện tái xuất chính là nhờ sự tiến triển thần kỳ của cậu quý tử.
Ai cũng biết, hơn 10 năm qua, anh đã hy sinh sự nghiệp, dọn nhà về vùng quê hẻo lánh để dạy con từng con chữ, cách giao tiếp.
Và trời xanh không phụ lòng người, trong một buổi chia sẻ gần đây, cậu con trai tự kỷ của anh nay đã lớn phổng phao, cao hơn cả bố và có thể tự tin biểu diễn piano trước đám đông.

Trần Cẩm Hồng bên con trai.

Tài tử hào hứng trở lại màn ảnh trong thời gian tới.
Nhìn con trai không còn sợ hãi trước đám đông, anh biết rằng mình đã hoàn thành xuất sắc "vai diễn" vĩ đại nhất cuộc đời mình. Giờ đây, khi con trai đã ổn định và chính cậu bé cũng cổ vũ bố đi làm lại để "xem bố đóng phim như thế nào", anh mới dám tính chuyện quay lại phim trường.
Điều thú vị là "ông bố quốc dân" này không hề kén cá chọn canh. Anh tuyên bố xanh rờn: "Vai chính, vai phụ, chính diện hay phản diện gì tôi cũng chơi hết". Thậm chí, anh còn bày tỏ sự ưu ái cho những vai... ác nhân. Có lẽ sau 10 năm làm người bố hiền từ, đức độ, anh muốn được "hắc hóa" trên màn ảnh cho đời thêm phần thú vị.
Hiện tại, dù chưa có lời mời chính thức nào, nhưng với phong độ "gừng càng già càng cay" và cái tâm của một người nghệ sĩ thực thụ, việc Trần Cẩm Hồng quay lại mái nhà TVB hay các dự án lớn chỉ còn là vấn đề thời gian.
Fan hâm mộ thì đang "lót dép" hóng ngày được thấy Trần Cẩm Hồng làm ác nhân, bởi với họ, chỉ cần anh xuất hiện, đó đã là một bảo chứng cho chất lượng phim rồi.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười




Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận