"Nhưng mà pháp luật khắp nơi vẫn bó tay dài dài thì Địa biết làm sao!" - ông Địa thở dài, nhăn nhó hệt như ổng đang mắc… bệnh hiểm nghèo, thấy tội nghiệp ổng ghê!

Trăm sự cứ đổ tại mưa, phải vậy không? - tranh của Rene Aranda, họa sĩ Philippines.

Phút 89 của “ông thần” chống sạt lở, rồi sao nữa? - tranh của Josua Cabrera, họa sĩ Philippines.

Sạt lở là… cái quái gì chứ? - tranh của cô Etta Hulme, họa sĩ Hoa Kỳ.

Trở lui là… “Nhiệm vụ bất khả thi”! - tranh của họa sĩ Thụy Sĩ Patrick Chappatte.

Cứ nâng cha nó mức kỷ lục, sợ quái gì! - tranh của họa sĩ Hoa Kỳ Bob Englehart.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận