
Chưa đủ tuổi vào hộp đệm, Mikey Moore một mình đi ăn mừng cùng fan Tottenham.
Tottenham vừa khép lại chuỗi 17 năm trắng tay bằng chiến thắng nghẹt thở 1-0 trước Man Utd ở trận chung kết Europa League. Sau khi rước cúp về đại bản doanh, thầy trò HLV Ange Postecoglou đã diễu hành bằng xe buýt mui trần, trước khi tiệc tùng linh đình tại Mayfair.
Tuy nhiên, Mikey Moore không thể tham gia trọn vẹn cùng đàn anh do quy định cấm người dưới 18 tuổi vào các hộp đêm tại Anh.
Không vì thế mà Mikey Moore tụt mood. Tiền đạo tuổi teen đã xuất hiện tại quán The Bull ở Broxbourne, nơi anh cùng người hâm mộ Tottenham nâng ly mừng chiến thắng. Trong clip lan truyền trên X (Twitter), Mikey Moore diện chiếc áo đấu có thêu chi tiết trận chung kết, đeo kính râm "cool ngầu" và hòa giọng hát cùng fan Tottenham.
Không khí tại quán trở nên đầy cảm xúc khi đám đông đồng thanh hát vang "He's one of our own" để dành tặng chàng trai vừa trải qua một mùa giải bùng nổ.
Mikey Moore là tài năng nổi bật của lò đào tạo Tottenham, trở thành cầu thủ trẻ nhất ra sân ở Ngoại hạng Anh cho Spurs sau trận gặp Man City hồi tháng 5 năm ngoái. Mùa này, anh đã có 10 lần ra sân ở Ngoại hạng Anh và 5 lần tại Europa League, ghi được 1 bàn thắng.
HLV Postecoglou cũng thừa nhận ban đầu chỉ định cho Mikey Moore làm quen dần với môi trường đội một: "Chúng tôi để Mikey Moore tập luyện với đội hình chính để quan sát cách cậu ấy thích nghi. Lúc đầu còn lưỡng lự: nên cho cậu ấy đá U21, cho mượn hay giữ lại? Nhưng cuối cùng, Mikey Moore đã thi đấu nhiều hơn dự tính. Bây giờ cậu ấy là một phần thực sự trong đội hình của Tottenham và tập luyện mỗi ngày cùng đội một".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận